<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Đến xế chiều, trong đám đông nhộn nhạo bỗng có một anh chàng tiến đến, MC nhà mình cứ tưởng khán giả muốn chụp hình chung nên đứng sẵn sàng... tạo dáng. Nhưng không, anh chàng mặt đầy đau khổ, ghé sát tai Quyền Linh... thỏ thẻ: “Anh làm ơn đi chỗ khác quay giùm, sáng giờ anh đứng đây hoài làm mấy... con ngựa của em nó ế, chẳng ai chịu chụp hình với ngựa của em!”.
Sau một hồi... chới với, Quyền Linh mới lấy lại thăng bằng và cũng... thỏ thẻ lại: “Trời ơi, anh cũng khổ vậy, ngựa của em chụp với khách còn lấy được tiền, chứ anh có lấy được đồng nào đâu!”. Rồi anh toét miệng cười hề hề... bảo đoàn phim dời xa xa một chút cho chàng nài ngựa còn làm ăn!
QUYỀN LINH (tám) ÚT CẦN THƠ (ghi)
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận