11/04/2011 02:02 GMT+7

Quỵ té trên đường đời...

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Trên con đường bóng đá VN, trong khi các đội đều đi theo hướng vung tiền để mua cầu thủ giỏi, vung tiền (thưởng) để nhử cầu thủ đá cho máu lửa, thì bầu Thắng của Đồng Tâm Long An đi ngược chiều!

TT - Trên con đường bóng đá VN, trong khi các đội đều đi theo hướng vung tiền để mua cầu thủ giỏi, vung tiền (thưởng) để nhử cầu thủ đá cho máu lửa, thì bầu Thắng của Đồng Tâm Long An đi ngược chiều!

Chưa biết chiều đi của số đông có phải là chiều đúng hay không, bởi vì bầu Thắng cũng có cái lý của mình: giá trị cầu thủ VN hiện nay, dù giỏi đến mấy cũng chưa thể đạt đến con số xấp xỉ chục tỉ đồng khi chuyển nhượng, và không thể làm hỏng cầu thủ bằng kiểu “có thưởng mới chịu đá”! Nhưng, hướng đi của bầu Thắng dù có đúng cũng không thể cản được số đông. Mà bằng chứng là những con người dù rất gắn bó với ông cũng đã dứt áo ra đi.

Và hôm qua đội bóng của ông, vốn một thời lừng lẫy, đã phải rơi xuống vị trí chót bảng sau khi thua đội cầm đèn đỏ trước đó - Hà Nội ACB đến 1-3!

Thú thật, nếu không vì cố công theo dõi sự sa sút của đội bóng một thời vang bóng, ắt khó đủ can đảm ngồi xem hết trận đấu này. Khán đài sân Hàng Đẫy vắng ngắt. Mặt sân Hàng Đẫy chỉ ngang tầm với một sân cấp quận. Và màn trình diễn của hai đội đúng là đang ở cuối bảng: hai bên chuyền bóng lạc địa chỉ liên tục. Cứ áo đen chuyền cho áo xanh, hay ngược lại, nhiều đến nao lòng! Hà Nội ACB chỉ hơn đúng một Lucas trong một chiều rất có duyên ghi bàn.

May mà trận đấu có bốn bàn thắng. Trong đó ba bàn của chủ nhà đều thuộc về công tiền đạo lão tướng Lucas. Hai bàn bằng đánh đầu và một bàn nhờ Quốc Huân (12-ĐTLA) chuyền ngược về cho thủ môn mà “ngon” như dọn cỗ cho tiền đạo đối phương. Và Lucas đã không bỏ lỡ cơ hội để hoàn tất cú hattrick cho mình. Sự vùng lên muộn màng của ĐTLA chỉ đủ để có một bàn danh dự do Danny mang về ở phút 78.

Thời ông Calisto còn dẫn dắt ĐTLA, ông đã nhiều lần than thở chuyện bầu Thắng khăng khăng không chịu mở hầu bao mua cầu thủ giỏi. Nhớ tới câu chuyện này tôi chợt nghĩ, hàng loạt HLV đến rồi đi ở ĐTLA chưa chắc là do sa thải mà có lẽ họ không được thỏa mãn các yêu cầu trang bị “hỏa lực”. Mà trong bóng đá thì mọi người đã biết, HLV dù giỏi đến cỡ nào nhưng trong tay không có cầu thủ giỏi thì cũng đành bó tay.

Chia sẻ và cảm thông với quan điểm của bầu Thắng, nhưng cũng đoan chắc rằng đội bóng của ông khó tránh khỏi cảnh quỵ té trên đường đời nếu không xuôi chiều theo số đông!

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên