Thực ra, quý ông cũng “phức tạp” không kém quý bà đâu nhé!
- Mỗi khi ra phố, nếu vợ chưng diện thì bảo là: “Có chồng rồi mà còn điệu đàng, đỏm dáng như con gái, tính cho thằng nào ngắm chắc?”. Còn từ bỏ thói quen nữ tính này thì quý ông lại càng trách móc nặng nề hơn: “Ra đường nhìn vợ người ta phát ham, về nhà thấy vợ mình…”.
- Khi quý ông đi công tác xa nhà, nếu vợ thương nhớ, thường xuyên hỏi thăm thì quý ông càm ràm rằng: “Phiền phức quá! Người ta đi vì công việc chứ có phải đi chơi đâu mà gọi mãi thế?” (mặc dù chỉ gọi vào ban đêm). Còn nếu không gọi hỏi han thì hờn trách: “Vợ con gì phát chán, chồng đi công tác xa nhà mà không một lời thăm hỏi, động viên để ủng hộ tinh thần”.
- Vợ chăm sóc chu đáo thì các ông cho là chăm như chăm con trẻ lên ba. Còn nếu bỏ mặc thì bảo: “vợ gì mà cứ y như người dưng nước lã”.
- Vợ ngồi trò chuyện với các chị em gái thì cho là “bà tám”, “buôn dưa lê”. Còn hạn chế qua lại với mọi người thì bảo là sống không biết tạo mối quan hệ, không biết xã giao.
- Vợ làm việc mạnh tay một chút là nói rằng sao giống mấy tên cửu vạn, còn nếu nhẹ nhàng, dịu dàng thì cho là yếu đuối, không làm nên trò trống gì.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận