
Cavani (phải) vẫn chưa chứng tỏ được đẳng cấp ở M.U - Ảnh: AFP
Hiếm có đội bóng nào như M.U - sở hữu hàng tấn công hùng mạnh, trị giá hàng trăm triệu bảng nhưng người ghi bàn nhiều nhất lại là một tiền vệ: Bruno Fernandes.
Hàng công thiếu ổn định
Thật ra phân nửa số pha lập công của Bruno Fernandes (5/11 bàn) đến từ chấm phạt đền. Nó phản ánh một sự thật về phong độ của M.U mùa giải này, khi rất nhiều quả phạt đền gây tranh cãi đã cứu họ.
Còn khi lâm vào tình cảnh bế tắc, Marcus Rashford là cầu thủ thường biết tỏa sáng đúng lúc nhất. Cụ thể, Rashford đã ghi 7 bàn ở Premier League mùa này, với 5 trong số đó được ghi ở hiệp 2, và 4 bàn mang tính chất thay đổi cục diện.
M.U chơi tấn công không tệ khi có số bàn thắng chỉ thua Liverpool (37 bàn sau 21 trận). Sức mạnh tấn công của "quỷ đỏ" nằm ở sự đa năng, với việc có đến 12 cầu thủ đã ghi bàn ở Premier League mùa này (Liverpool chỉ có 11 cầu thủ ghi bàn).
Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt, M.U ghi bàn dựa nhiều vào khả năng bùng nổ của tuyến dưới, còn hàng tiền đạo của họ lại thiếu tính ổn định.
Lịch sử Premier League cho thấy những nhà vô địch luôn phải sở hữu ít nhất một chân sút thượng thặng trong nhóm đua "vua phá lưới" mùa giải đó.
Chẳng hạn mùa 2015-2016 Leicester có Jamie Vardy. Chelsea mùa giải sau đó có Diego Costa. Man City thống trị hai năm liên tiếp nhờ sự ổn định của Aguero. Còn Liverpool mùa giải năm ngoái có cả Salah lẫn Mane.
7 bàn thắng sau 21 trận, với hiệu suất này Rashford rõ ràng vẫn không phải là cây săn bàn đích thực.
Mason Greenwood mới 19 tuổi và đang đi thụt lùi so với tiềm năng anh thể hiện ở mùa giải trước (ghi 1 bàn ở Premier League mùa này). Còn Anthony Martial và Edinson Cavani đang là tâm điểm của những chỉ trích.
Thất vọng với Martial và Cavani
Từ đầu mùa giải, tiền đạo Martial đã bị đặt dấu hỏi về phong độ. Anh chơi rườm rà, lười di chuyển và thường xuyên phung phí cơ hội khi mới ghi 2 bàn sau 17 trận ở Premier League (tính trên mọi đấu trường là 5 bàn sau 26 trận).
Đó là hiệu suất dành cho một tiền vệ. Không chỉ dứt điểm kém, Martial còn ít đóng góp trong lối chơi chung của đội. Thống kê của Whoscored cho thấy trung bình Martial chỉ có 0,9 đường chuyền mở ra cơ hội mỗi trận, kém hơn cả những hậu vệ như Luke Shaw (1,8) hay Alex Telles (1,4).
Còn Cavani? Tiền đạo người Uruguay này có 5 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Hiệu suất đó làm người ta nhớ đến cái tên Radamel Falcao - chân sút cũng từng được kỳ vọng nhiều như Cavani khi cập bến Old Trafford vào mùa hè 2014. Nhưng anh chỉ ghi 4 bàn trong 29 trận, rồi bị M.U trả lại cho Monaco sau khi mùa giải kết thúc.
Sau trận hòa Arsenal, Cavani bị châm biếm khá nhiều về tình huống đệm bóng cận thành không thành công.
Đó là thứ áp lực mà "El Matador" chưa từng gặp phải ở PSG. Là người có đẳng cấp cao nhất trên hàng công của M.U, và những gì Cavani làm từ đầu mùa là chưa đủ. Whoscored thậm chí chấm điểm trung bình của Cavani là 6,58, nằm trong nhóm thấp nhất đội và chỉ hơn được những cầu thủ dự bị như Van De Beek, Greenwood...
Liverpool đã lấy lại phong độ, Man City tiếp tục đà hủy diệt trong khi Leicester, Tottenham và cả Arsenal vẫn sở hữu những chân sút biết ghi bàn ổn định. Hàng công trở thành điểm yếu của M.U lúc này trong cuộc đua vô địch.
Liverpool thăng hoa, Tottenham trượt dài
Rạng sáng 1-2 (giờ VN), Liverpool tiếp tục hành trình trở lại cuộc đua vô địch bằng chiến thắng 3-1 trước West Ham - đội xếp ngay sau họ trên bảng xếp hạng.
Salah là người hùng với 2 bàn thắng phá vỡ thế bế tắc cho Liverpool trong ngày Mane và Firmino được cất trên ghế dự bị. Chiến thắng này giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 40 điểm, kém Man City 4 điểm và M.U 1 điểm.
Trong khi đó, Tottenham tiếp tục trượt dài khi để thua Brighton 0-1, qua đó giậm chân ở vị trí thứ 6 với 33 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận