11/12/2012 03:14 GMT+7

"Quỷ đỏ" thắng xứng đáng

GIÁNG UYÊN (London)
GIÁNG UYÊN (London)

TT - Theo dõi trận derby trên sân Etihad giữa đội chủ nhà Manchester City (M.C) và Manchester United (M.U) hôm chủ nhật 9-12 có Tom Cruise và Robert Duvall, diễn viên đoạt giải Oscar và nổi tiếng vai Tom Hagen phim Bố già.

EjR4tY9W.jpgPhóng to

Diễn viên điện ảnh Mỹ Tom Cruise (giữa) đến sân Etihad xem trận M.C và M.U - Ảnh: AFP

Như để chứng minh mình tuy là người Mỹ nhưng cũng hiểu bóng đá, Duvall đã trả lời phỏng vấn báo giới Anh: “Tôi từng xem bóng đá rồi chứ, lúc trước tôi có đến sân xem Pele đá ở World Cup”. Tuy nhiên cuối trận ông đã quay qua hỏi: “Chút nữa có đá luân lưu chứ?” và mọi người được một trận cười.

Nhưng dù không biết gì về bóng đá, cả Tom Cruise và Robert Duvall cũng cảm nhận được không khí rực lửa của trận derby. Trước trận đấu, M.C có thành tích hai năm nay chưa thua trên sân nhà và mùa này đang bất khả chiến bại nên chắc chắn muốn thắng hoặc ít nhất cầm chân “quỷ đỏ”, trong khi HLV Alex Ferguson khao khát trả thù trận thua lịch sử 1-6 ngay trên sân Old Trafford mùa bóng năm ngoái.

Ai cũng tưởng M.C sẽ bị nhấn chìm trong một trận thua tương tự khi Ashley Young ghi bàn sau khi M.U đang dẫn trước 2-0, nhưng anh bị trọng tài biên cho vào thế việt vị. Sau khi xem pha quay chậm, có thể nhận thấy Young không ở thế việt vị. Nếu bàn thắng được công nhận, có lẽ đội áo đỏ sẽ được tiếp thêm sức mạnh và tỉ số sẽ còn đậm hơn nữa.

Van Persie một lần nữa chứng tỏ anh đáng giá con số 24 triệu bảng mà ban lãnh đạo M.U đã bỏ ra mua anh về cũng như số tiền 250.000 bảng lương mỗi tuần, khi ghi bàn ấn định chiến thắng sít sao 3-2 từ một bàn thắng “made in... Arsenal” (Clichy phạm lỗi khiến M.U được hưởng quả đá phạt, Van Persie sút phạt trúng người Nasri vào lưới, cả ba đều là cựu binh của đội Arsenal).

Đối với CĐV trung lập như chúng tôi, M.U thắng trận này xứng đáng vì ngoài bàn thắng lẽ ra phải được công nhận của Young, đội chủ nhà áo xanh còn thoát thẻ đỏ của Carlos Tevez khi anh phạm lỗi nặng với Jones.

Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini đã chua chát nói đội ông thua vì phút cuối chỉ có “hai người rưỡi” tạo thành bức tường chắn cú sút phạt của Van Persie. Người “rưỡi” được ông nhắc đến là tiền vệ người Pháp Nasri, khi anh này không tìm cách phá bóng mà yếu ớt để bóng chạm người mình đổi hướng làm thủ môn Hart trở tay không kịp.

Một trận bóng hay như vậy đã bị làm hỏng bởi việc CĐV M.C ném đồng xu trúng mặt trung vệ đội M.U Rio Ferdinand. Dù Ferdinand đã phát biểu làm nhẹ sự việc: “đó là đồng xu 2 pence nhỏ, nếu ác ý hơn họ đã ném đồng 1 bảng” (dày và nặng hơn, dễ gây chấn thương nặng), nhưng Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) sẽ điều tra sự việc này cũng như vừa bắt giữ CĐV có biểu hiện phân biệt chủng tộc. Bóng đá Anh không có chỗ cho những tệ nạn này và CĐV chân chính ai cũng mong mọi việc được cho ra ánh sáng để những kẻ quấy rối bị trừng phạt thích đáng.

Chiến thắng trước M.C đã đưa “quỷ đỏ” gia tăng khoảng cách với M.C đến 6 điểm. Nhưng còn nhớ mùa bóng năm ngoái, khi chỉ còn vài trận M.U cũng có khoảng cách này nhưng kết thúc với chức vô địch bị nhường cho đội bóng áo xanh, vì vậy ông Ferguson chắc chắn sẽ không lơ đễnh để trượt chân lần nữa.

GIÁNG UYÊN (London)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên