02/07/2016 11:43 GMT+7

Quỷ đỏ hóa thỏ con

LÊ QUANG HUY
LÊ QUANG HUY

TTO - Có lẽ phải lâu lắm người Bỉ mới uống hết chén đắng từ trận tứ kết Euro 2016. Biết rằng bóng đá là một trò chơi có kẻ thắng người thua nhưng cách thua của Bỉ đêm qua có cái gì nghèn nghẹn không nói nên lời.

 

Họ thua không hẳn vì họ yếu hơn đối thủ.

Sau tiếng còi khai cuộc “những con quỷ đỏ” đã tràn lên như muốn ăn tươi nuốt sống "chú rồng đỏ" Xứ Wales ngay từ đầu. Và họ tưởng chừng như đạt được khi  Nainggolan thực hiện siêu phẩm vươn lên dẫn trước.

Với một “thế hệ vàng” đang ổn định, mọi người cứ tin rằng chuyện “Bầy quỷ đỏ” về đích chỉ còn vấn đề thời gian. Vậy mà … họ chạy, họ sút, họ cầm bóng nhưng có một điều quan trọng nhất bị quên mất: họ là… “Quỷ”.

Sự ổn định, lạnh lùng hay đúng hơn là “sự hung bạo” mà họ đã từng bắt nạt người Hung bỗng dưng không còn. Cầu thủ vẫn thi đấu hết mình với bầu nhiệt huyết bất tận, cùng phong cách tấn công quyến rũ, nhưng thật bất ngờ họ gục ngã bởi…thiếu bản lĩnh.

Dù mang danh “Quỷ” nhưng đội tuyển Bỉ chưa bao giờ được xem là ông lớn. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ, khi mà hàng hậu vệ có lúc hớ hênh đến mức khó hiểu. Mọi thứ dường như đã được lập trình sẵn và thay vì là một con cáo, Bỉ bỗng hóa thân thành chú thỏ ngoan ngoãn chui đầu vào cái bẫy đã được giăng sẵn đúng theo kiểu hồi mã thương, để cuối cùng sầu não rời cuộc chơi tâm phục khẩu phục.

Ba "vết đạn" trong lần gặp lại với tuyển Xứ Wales khiến đội quân của HLV Marc Wilmots tơi tả mà khó có thể bào chữa. Ngược lại, dù lần đầu tiên góp mặt, “Những chú rồng đỏ” vẫn chứng tỏ họ là tay đua lão luyện tại giải đấu được quan tâm nhất. Trong lúc vào khúc cua tử thần của cuộc đua nước rút, người Bỉ thể hiện sự hụt hơi cần tiếp oxy thì Xứ Wales xuất hiện bộ mặt đối nghịch. Họ đang dần thuyết phục người hâm mộ và giới chuyên môn rằng: họ đã hội tụ đủ sức mạnh để cạnh tranh trong cuộc đua tới chức vô địch.

Đừng khóc cho Bỉ bởi những đội bóng hàng đầu châu Âu cũng từng nuốt chén đắng tương tự. Điều người hâm mộ hài lòng ở câu chuyện cổ tích “Quỷ đỏ hóa thỏ” là kết thúc có hậu mang theo thông điệp: không có đội bóng nhỏ, chỉ có những đội bóng không chịu lớn.

LÊ QUANG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quỷ đỏ Bỉ xứ Wales