![]() |
Ông Van Gaal đang bị các CĐV nhà chỉ trích dữ dội - Ảnh: Reuters |
M.U hiện đang xếp thứ hai với 8 điểm sau 5 trận, ít hơn đội đầu bảng Wolfsburg 1 điểm và hơn đội thứ ba PSV 1 điểm. Trong trường hợp không thắng được Wolfsburg, M.U cũng sẽ bảo toàn được ngôi nhì bảng cùng chiếc vé vào vòng trong nếu PSV thua CSKA Moscow trong trận đấu cùng giờ. Nhưng khả năng này rất thấp bởi CSKA Moscow hiện đã bị loại và không còn động cơ thi đấu nên việc chủ nhà PSV lấy được 3 điểm gần như chắc chắn.
Như vậy nhiệm vụ chiến thắng của M.U trước Wolfsburg gần như là bắt buộc. Chưa nói tới sức mạnh cùng lợi thế sân nhà của đội bóng Đức, điều kiện phải thắng ngày càng giống một nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò ông Van Gaal bất kể đối thủ của họ là ai.
Thật vậy, từ Manchester City hùng mạnh đến những đối thủ khó chịu như Leicester, West Ham, PSV cho đến cả đội bóng Giải hạng nhất Middlesbrough, từ sân nhà cho đến sân khách, từ có Rooney cho đến không Rooney, M.U thất bại hoàn toàn trong việc tìm kiếm 3 điểm. Đáng ngao ngán hơn là lối đá bảo thủ, cầu toàn mà ông Van Gaal áp dụng cho các học trò.
“M.U xuất sắc cầm hòa PSV, Leicester và West Ham” - những lời châm biếm tương tự vậy dành cho “quỷ đỏ” đang dày đặc trên mạng xã hội. Dù có hơi trào lộng nhưng cũng không sai sự thật là mấy. 6 trên 9 trận đấu gần nhất của M.U kết thúc với tỉ số hòa, trong đó có đến 5 trận hòa 0-0.
Đó là thành quả của một lối chơi dựa trên tinh thần “tránh thua” tối đa của ông Van Gaal. Lối đá đó đang ngày càng khiến người hâm mộ “quỷ đỏ” quay lưng với đội bóng. Điều đó thể hiện rõ nhất ở việc nhiều cựu danh thủ M.U lên tiếng chỉ trích thầy trò ông Van Gaal dữ dội trong thời gian qua.
“Bàn thắng rồi sẽ đến. Đó là niềm tin chắc chắn của tôi. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng cũng cần phải có thêm sự may mắn” - Hãng tin Reuters dẫn lời phát biểu trước trận của ông Van Gaal, một kiểu phát biểu ngày càng khiến CĐV M.U đến ngán ngẩm.
Nếu nói về sự thiếu may mắn, chính West Ham - đội có hai lần sút dội cột trong trận hòa 0-0 tuần rồi - mới được quyền lên tiếng chứ không phải là M.U. Đã không thể ghi nổi bàn nào trước PSV hay West Ham trên sân nhà, nhiệm vụ chiến thắng trước Wolfsburg trên sân khách rạng sáng mai của M.U càng khó khăn hơn. Tình hình nhân sự cũng rất kém khả quan với HLV Van Gaal khi ở trận này ông sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột bị chấn thương như Luke Shaw, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Ander Herrera và có thể là cả Wayne Rooney, người đã vắng mặt ở trận hòa West Ham.
Trong khi đó, Wolfsburg gần như có được đội hình mạnh nhất. Wolfsburg lại rất mạnh trên sân nhà khi toàn thắng trước PSV và CSKA Moscow trong hai trận đấu được chơi ở sân Volkswagen.
Trong trường hợp M.U thua Wolsfburg còn PSV hòa CSKA Moscow, M.U sẽ bị PSV vượt mặt (khi đó có cùng 8 điểm) vì kém thành tích đối đầu. Khi đã ở vào tình cảnh không còn đường lùi như thế này, ông Van Gaal có lẽ cần ít nhất một lần lấy lại dũng khí cho “quỷ đỏ”.
Atletico tranh ngôi đầu bảng Trong trận đấu cùng giờ, Atletico Madrid sẽ đến làm khách trên sân của Benfica với nhiệm vụ phải thắng để giành ngôi đầu bảng C. Hiện hai đội có cùng 10 điểm nhưng nếu hòa trận này, Atletico sẽ xếp sau vì kém hơn đối đầu (thua 1-2 ở lượt đi). Các trận đấu được THTT (cùng 2g45 ngày 9-12): Wolfsburg - M.U (BĐTV), PSV - CSKA Moscow (TTTV), Sevilla - Juventus (TTTV Tin tức HD). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận