![]() |
Bởi anh là con trai độc nhứt trong gia đình gồm ba chị em, luôn được cả nhà cưng chiều nên đi xa sẽ “hổng có ai lo cho nó, rủi có chuyện gì mất giống thì sao?”. Rồi mọi chuyện cũng được thông qua, 15 tuổi cậu con cưng bắt đầu cuộc sống của một học sinh xa gia đình.
Rất mê cải lương và nhứt là sở hữu một giọng ca karaoke đậm chất… nhạc sến, năm học lớp 11, Thuận tham gia cuộc thi ca nhạc cấp… trường: “Tiếng hát học sinh Lê Quý Đôn”. Anh đánh bại hàng tá đối thủ nặng ký và chỉ chịu thúc thủ trước một nữ sinh nhỏ nhắn mà nay là ca sĩ NSƯT Thanh Thúy. Tuy là đứng thứ hai nhưng cũng là có thứ hạng, vậy là chắc “có cửa”, thế là anh nuôi mộng thi vô Nhạc viện TP.HCM nhưng trước mắt là thử lửa với cuộc thi Tiếng hát truyền hình…. Kết quả: rớt cái bịch ngay từ vòng giữ xe. Buồn! Đi coi ca nhạc thấy mấy ca sĩ, người nào người nấy đều bảnh tỏn, hát hay nhảy đẹp, dòm lại mình vừa lùn vừa xấu. Thôi thì buồn ơi ta xin chào mi…! Tuy vậy, cái tâm hồn nghệ sĩ vẫn còn vương vấn, anh chọn trường Cao đẳng Sân khấu dù cùng lúc đậu ĐH Nông Lâm. Vậy là khóa 2 niên khóa 1997- 2000 đã nhen nhóm một diễn viên có níc-nem Hòa Thuận.
Anh vừa học vừa mần từa lưa công việc để lập thân, từ việc bưng bê cà phê, phụ quay camera (cầm đèn) dần dà anh được “lên cấp”, kéo màn cho sân khấu cải lương, kịch nói, bấm nhạc… Khá hơn chút, được đi đóng phim cùng các thầy Công Ninh, Minh Nhí với vai quần chúng, rồi “nhập băng” hài Những Người Bạn cùng Tiết Cương đi “đánh đấm tá lả” tại các tụ điểm trong TP. Chia tay nhóm hài Những Người Bạn, anh được NS Quốc Thảo giới thiệu công việc nhắc tuồng cho các chương trình kịch nói tại Đài truyền hình, phụ trách đạo cụ, phục trang cho các chương trình sân khấu hóa rồi có vai diễn đầu tiên trên Sân khấu nhỏ 5B: vai …một cái bóng đen trong vở kịch “Chuyện tình năm…?”. Từ “một cái bóng đen” anh “hiện thân” với vai Bảy Tửng (vở Yêu Thầy - đạo diễn Quốc Thảo), “chiến đấu” cùng một dàn sao của Sân khấu 5B thời bấy giờ như: Việt Anh, Hồng Vân, Minh Nhí, Cát Phượng…
Sau khi được NS Quốc Thảo đề nghị “cúng xôi chè” đổi nghệ danh Hòa Thuận thành Quốc Thuận, công việc mần ăn của anh cũng bắt đầu phất lên, nhứt là khi cáp cùng Thúy Nga diễn song tấu. với tiểu phẩm Bà già Yamaha nhóm đã được bầu chọn là nhóm hài được yêu thích nhứt của chương trình Gala cười năm 2003, nhóm anh cũng đắt sô cả trong nước lẫn nước ngoài.
Hết thời hoàng kim của tấu hài, anh lại chuyển qua công tác dàn dựng sau khi tốt nghiệp thêm khóa đạo diễn (khóa 2002 đến 2005). Từ vở đầu tay Siêu trộm dựng cho Sân khấu Tao đàn, rồi Đố ngài bắt được tôi của sân khấu Nụ cười mới… anh được gắn thêm chức đạo diễn. Bị “mất lửa” khi vở Việt võ đường ngày càng “teo” khán giả, anh không nản chí, quay qua dựng cho các sân khấu quần chúng, những chương trình văn nghệ tại các Công ty, dựng các vở kịch nói, cải lương cho đài truyền hình... Miệt mài sáng tạo, giờ đây tuy hổng bằng anh bằng chị nhưng cái tay nghề đạo diễn của anh cũng khá được biết tới qua các chương trình: Thông điệp yêu thương (Đài HTV7), Chuyện nhà chuyện phố, (170 tập - Đài Đồng Tháp), Chuyện không thể ngờ, Vợ nấu chồng khen (Đài Vĩnh Long)…
Anh “bật mí”, khoảng cuối tháng 4-2014, lần đầu tiên anh sẽ đảm nhiệm cương vị đạo diễn hình ảnh cho một bộ phim hài 30 tập cùng một số gêm-sô khác. Mặt khác, anh cũng sẽ cố gắng mần một đĩa hài sau nhiều năm lăn lộn với nghề. Anh đúc kết: Thành công cũng có mà thất bại cũng hơi bị nhiều, nhưng ba cái được trước mắt sau quá trình mười mấy năm trụ ở thành phố là… cái đầu càng ngày càng hói, mới có vợ và mới tậu được căn nhà.
|
Bình thường Bố hỏi con kết quả thi đại học Con: Bình thường thôi! Bố: Điểm mấy mà bình thường? Con (chìa tờ báo): Bố xem đây này, bộ trưởng nói hàng nghìn thí sinh thi sử điểm 0 cũng bình thường thôi. Nếu không có gì bất thường thì con cũng có thể đỗ. X-QUANG (Nam Định) |
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận