21/04/2009 08:51 GMT+7

Quốc Thái sợ... chết!

MI TY
MI TY

TTC - Chàng diễn viên rất “man” Trương Minh Quốc Thái không sợ chết thiệt (vì ai cũng phải qua chuyến đò này mờ!), mà sợ chết trên... phim!

Số là trong phim “Tình án”, Quốc Thái thủ vai nhà văn Chí Cao, chuyên viết tiểu thuyết diễm tình (gọi nôm na là... dâm thư!) dụ đàn bà con gái, trong đó có cô tiểu thư Thanh Túy. Trong một lần xô xát, chống lại “con quỷ râu xanh” này, tiểu thư lỡ tay ngộ sát nhà văn. Cái “sự khổ” của Quốc Thái bắt đầu từ đây!

fQhOglit.jpgPhóng to

Cảnh xác Chí Cao nằm chềnh ềnh, chờ khám nghiệm tử thi, lúc thì người này vô xét, khi thì người kia vô rờ. Phải chi quay cái rụp thì đỡ, đàng này phải quay cả tuần mới xong, nên Thái phải giữ y nguyên cái áo dính máu suốt 7 ngày liền, không dám thay. “Máu” được chế bằng... xirô, trộn chung với... mồ hôi, chỉ cần 2, 3 ngày là bốc mùi, mà Quốc Thái phải mặc ròng rã mấy ngày trời, ngứa ngáy khó chịu, nhưng không dám nhúc nhích (vì đang đóng vai xác chết!). Cũng may, chưa kịp bị mấy con kiến đánh mùi, không thì tiêu đời nhà văn Chí Cao, chết mà cũng chưa yên thân!

MI TY

CXver2Qu.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 378 (ra ngày 15-4-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MI TY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên