28/06/2012 03:08 GMT+7

Quốc lộ 1A lún nặng

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Hơn một tháng qua, mặt quốc lộ 1A, đoạn từ ngã ba 621 (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đến cầu Đồng Nai (phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) bị lún, trồi nhựa. Mặt đường hình thành những rãnh sâu và nhựa đường đùn thành từng ụ lớn, gây nguy hiểm cho người đi đường.

8QgQD36A.jpgPhóng to
Mặt quốc lộ 1A bị biến dạng, lồi lõm rất nguy hiểm - Ảnh: Mậu Trường

Tại đoạn đường gần ngã ba Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai vào trung tâm TP.HCM, mặt đường bị lún 5-10cm. Hai bên mép vệt lún, nhựa đường đùn thành từng cục kéo dài hàng chục mét trên mặt đường. Nguy hiểm hơn, những cục nhựa này nhô cao và nằm sát làn đường xe máy nên nhiều người chạy xe qua đoạn đường này thường bị loạng choạng tay lái, rất dễ xảy ra tai nạn. Nhiều cục nhựa đùn cao đến độ chạm vào gầm ôtô bốn chỗ. Khi xe chuyển từ làn ngoài vào mép đường bên phải, do phải chạy qua các rãnh sâu, gờ cao nên thường bị chao đảo như muốn lật úp...

Trước đó, ngày 8-6, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai (DNC) - đơn vị quản lý đoạn đường trên - đã có văn bản trả lời các cơ quan chức năng về việc quốc lộ 1A bị lún. Đơn vị này cho biết đã lập hồ sơ trình đơn vị chủ quản là Tổng công ty Xây dựng số 1 để sửa chữa đoạn đường trên xong trong tháng 6 này.

Theo ông Lê Ngọc Hùng - phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 2, có nhiều nguyên nhân khiến mặt đoạn đường trên bị lún, nhưng nguyên nhân chính là do xe tải nặng lưu thông qua đoạn này nhiều, chạy qua lại trên cùng một điểm tạo thành rãnh trên đường và đùn nhựa ra hai bên.

Xe bồn cán chết người

Khoảng 10g ngày 27-6, ông Nguyễn Hữu Tứ (53 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) chạy xe máy từ đường Hiệp Bình rẽ ra đường Kha Vạn Cân thì bị xe bồn chạy từ hướng ngã tư Dương Ngọc Vân - Gò Dưa đến ngã tư Bình Triệu đụng phải. Cú va chạm mạnh khiến ông Tứ ngã ra đường và bị chính chiếc xe bồn này trờ tới cán lên hai chân khiến ông bất tỉnh tại chỗ và chết khi đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đường không có cống thoát nước, dân lãnh đủ

Hơn 30 hộ dân ngụ ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) phản ảnh gần bốn năm qua họ phải sống trong cảnh nhà cửa, ruộng vườn thường xuyên bị ngập nước. Không ít vườn cây ăn trái như xoài, mít, vú sữa... của nông dân đang cho thu hoạch bị ngập úng, chết hàng loạt. Ông Lê Văn Lợi, một người dân ở đây, bức xúc: “Từ khi quốc lộ Nam sông Hậu thi công nhưng không đặt cống thoát nước thì nước ngập triền miên nhấn chìm nhà cửa, vườn tược và phát sinh muỗi gây bệnh sốt xuất huyết cho trẻ em và cả người lớn”.

Theo ông Trương Văn Ải - trưởng Ban nhân dân ấp Đầu Giồng, trước đây hơn 30 hộ dân sống dọc tỉnh lộ 8 không bị ngập nước dù có mưa nhiều kết hợp triều cường. Từ ngày tuyến quốc lộ Nam sông Hậu xây dựng xong, nước mưa không thể chảy xuống kênh Ông Kép nên vườn, nhà của người dân bị chìm trong nước. Ông Dương Văn Út, chủ tịch UBND thị trấn Trần Đề, cho biết: “Để giải quyết tình trạng ngập úng, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và đề nghị huyện đầu tư kinh phí đặt cống thoát nước ngay trong mùa mưa này”.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên