Đây là tuyến đường huyết mạch nên nhiều xe tải, xe khách cỡ lớn thường xuyên qua lại. Nhưng dù là xe tải, xe khách hay đến cả xe máy khi qua đoạn đường này cũng không thể đi quá 20km/giờ vì đường quá xấu. Hầu hết mặt đường bị bong tróc lớp nhựa nhô ra toàn đá hộc. Nhiều chỗ trũng sâu, lâu ngày đọng nước tạo thành những ao nhỏ giữa lòng đường. Dù là trời nắng nhưng mặt đường vẫn lầy lội, người dân rất khó di chuyển.
Nhiều đoạn đường xuất hiện những “ổ voi” và tạo thành “đoạn đường lượn sóng” mà ngay cả những chiếc xe tải cũng phải ì ạch bò qua. Nhiều cột mốc bị hất khỏi vị trí. Nhiều đoạn đường không lầy lội thì bụi mù khiến người dân rất bức xúc. Nhiều nhà phải tự bỏ tiền mua đất đá về vá lại chỗ đường trước cửa nhà mình nhưng cũng chẳng được lâu.
Điều đáng nói là đã hơn một năm nay mặc cho người dân khổ sở cũng chẳng cơ quan chức năng nào đến xem xét khắc phục.
![]() |
Nhiều chỗ trũng sâu tạo thành ao nhỏ giữa lòng đường |
![]() |
Dù là xe máy cũng không thể đi nhanh ở những đoạn đường như thế này |
![]() |
Mặt đường lầy lội gây khó khăn cho người dân di chuyển |
![]() |
Một cột mốc bị bay khỏi vị trí xuống bờ ruộng |
![]() |
Nhiều người dân tự bỏ tiền mua đất đá vá lại đoạn đường trước nhà mình |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận