
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Lesotho Lejone Mpotjoane - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian ngày 6-3, Lesotho - quốc gia ở Nam Phi - đã rất bất ngờ trước phát ngôn chế giễu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nước này, đồng thời khẳng định "sẽ không xem nhẹ vấn đề này".
Cụ thể vào ngày 5-3, trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Trump đã gọi Lesotho là một nước "chưa ai từng nghe tên" khi lý giải cho quyết định Mỹ cắt giảm viện trợ nước ngoài.
Ông Trump còn đặc biệt nhắc đến một dự án viện trợ trị giá "8 triệu USD để thúc đẩy cộng đồng LGBTQ+ tại Lesotho" và châm biếm: "Dự án mà không ai từng nghe đến", khiến các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngồi bên dưới bật cười.
Chia sẻ với Hãng tin AFP, Ngoại trưởng Lesotho Lejone Mpotjoane cho biết chính phủ nước này đã "rất sốc và cảm thấy xấu hổ" trước lời chế giễu của ông Trump.
"Chúng tôi không ngờ được rằng một nguyên thủ quốc gia lại có thể đề cập đến một nước có chủ quyền với thái độ như vậy", ông Mpotjoane nói.
Lesotho hiện có Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Maseru, và có các tình nguyện viên Mỹ đang hoạt động trong chương trình Peace Corps (Đoàn Hòa bình) ở quốc gia này. Ông Mpotjoane khẳng định chính phủ sẽ gửi công hàm phản đối chính thức đến Washington.
Trước phát ngôn thiếu tôn trọng của ông Trump đối với quốc gia, người dân Lesotho đã để lại những bình luận bức xúc và không kém phần mỉa mai hướng về tổng thống Mỹ.
"Nghe đến 'Vương quốc trên bầu trời' bao giờ chưa? Tôi đoán là chưa, vì có người còn đang bận chơi golf", nhà báo kiêm nhà hoạt động Kananelo Boloetse viết trên mạng xã hội X.
"Lesotho là quốc gia duy nhất trên thế giới có toàn bộ lãnh thổ nằm trên độ cao 1.000m - cao hơn cả mức tín nhiệm ông từng đạt được", ông mỉa mai. "Chúng tôi ở đây, tự hào, và chúng tôi không phải trò đùa của ông".
Tổ chức bảo vệ quyền lợi cộng đồng LGBTQ hàng đầu ở Lesotho cũng lên tiếng phủ nhận về việc nhận được những khoản tài trợ từ Mỹ. Hiện chưa rõ ông Trump đang đề cập đến chương trình nào ở Lesotho đã nhận 8 triệu USD của Washington
"Chúng tôi hoàn toàn không nhận được khoản hỗ trợ nào từ Mỹ", người phát ngôn của tổ chức Tampose Mothopeng khẳng định. "Chúng tôi cũng không biết về số tiền 8 triệu USD đó".
Theo trang web hỗ trợ đối ngoại của Chính phủ Mỹ, không có khoản tài trợ nào dành cho việc hỗ trợ cộng đồng LGBTQ tại Lesotho. Thay vào đó, khoảng 120 triệu USD đã được chi cho các chương trình "y tế và dân số" ở quốc gia này trong năm 2024, bao gồm 43,5 triệu USD để phòng chống HIV/AIDS.
Dù là một vương quốc nhỏ bé nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Nam Phi, Lesotho lại có tỉ lệ nhiễm HIV cao thứ hai thế giới, với gần 25% số người trưởng thành dương tính với vi rút. Kể từ năm 2006, Mỹ đã cam kết hỗ trợ hơn 630 triệu USD cho các nỗ lực chống HIV/AIDS tại đây.
Tuy nhiên từ giữa tháng 2, hơn 30 tổ chức phi chính phủ cảnh báo rằng các chương trình HIV tại Lesotho có nguy cơ bị hủy bỏ do Mỹ cắt giảm viện trợ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận