![]() |
Minh Hoàng:
“Cầu thủ đội brazil diễn còn hay hơn tụi tui!”
World Cup năm nay, khi trái banh bắt đầu lăn trên sân cỏ thì phải nói là hấp dẫn, hào hứng hơn rất nhiều mùa trước (2010). Các đội cứ “bắn xả láng” không thèm câu giờ để coi giò coi cẳng đối phương.
Chuyện đội đương kim vô địch mùa giải trước là Tây Ban Nha để thua Hà Lan một tỉ số ngất trời mây tại vòng loại bảng là chuyện không thể ngờ đối với các “chiên dza” lẫn các tín đồ bóng đá.
Trước thực trạng yếu kém của Brazil khi đá trận mở màn cùng Croatia, nếu không nhờ tài diễn xuất còn hơn diễn viên tụi tui, và ông trọng tài “quá năng nổ” chắc gì có 3 điểm. Từ trái phạt đền vô lý đó, Brazil mới thừa thắng xông lên… Theo tui, năm nay chưa chắc Brazil ẳm chức vô địch mà có thể là Hà Lan hay Đức khi họ được lọt vô vòng chung kết.
![]() |
Bảo Trí:
“Croatia xui, tui hên!”
Phải nói là tui rất rất mê cái môn thể thao vua, nhưng hổng ôm cái tivi hết giải nầy qua giải khác. Bốn năm “quơ cúp” chỉ có một lần, mà một lần suốt cả tháng, nên rảnh lúc nào thì coi lúc đó, chớ đi theo nó liền tù tì thì chỉ có nước cả nhà húp cháo.
Phải nói là cái trận mở màn của nước chủ nhà Brazil hổng mấy hào hứng lắm. Tuy là chơi sân khách, nhưng Croatia vẫn tự tin vượt qua yếu tố tâm lý khi bị Brazil gở huề 1-1 trong hiệp 1. Bị ông Trọng tài “chơi” một quả phạt đền… hổng đáng bị. Từ sự hưng phấn lúc ban đầu nên có lẽ cầu thủ của Croatia hơi bị rối. Cố gắng tràn lên tấn công mong gở hòa sau khi Brazil “tặng” trái phạt đền. Nhưng đó lại là một chiến thuật sai lầm quá cỡ thợ mộc vì… hàng tiền đạo của mình quá yếu, hổng biết khai thác những điểm yếu, trong khi đối phương chơi chưa thuyết phục mấy, do họ kết hợp còn rời rạc và xử dụng kỹ thuật cá nhân quá nhiều.
Nói chung thì xui cho Croatia, riêng tui thì quá hên vì nhớ ra sáng mai phải đi quay phim, nên chuyện phải đi chợ nấu cơm do thua độ bà xã (Kim Tuyết) “xù” là “chiện” hổng phải bàn…!
![]() |
Hữu Nghĩa:
“Họ vẫn chơi chiêu u-như-kỹ”!
Giờ đá của “quơ cúp” năm nay thiệt khắc nghiệt, khủng khiếp quá. Tui cũng là một tín đồ “guột” nhưng hổng mần sao coi được hết.
Chỉ mới mấy trận, thấy đội nào cũng có “chiêu ém bài” của mình hết. Có thể chuyện Đội Croatia để thua Brazil 3-1. Hà Lan thắng đậm Tây Ban Nha 5-1. Anh để thua Ý 2-1. Pháp ăn Honduras 3-0. Argentina quất Bosnia 2-1, đó chỉ là chuyện nhỏ. Dòm chung thì mấy đội mạnh, cũng như mấy mùa giải trước. Cũng bổn cũ soạn lại, là “chơi chiêu” nhường bước lẫn nhau để triệt sớm mấy đội yếu cơ hơn, trước mắt đội của họ phải vượt qua “vũ môn” 1 trước đã rồi tính sau.
Mần gì thì mần, khi trái banh còn lăn trên sân cỏ thì điều bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Đoán mò cái chức vô địch thuộc “dzìa” đội tuyển nào thì tui “bó tay”. Nói gì thì nói nhưng tui cũng mong cho mấy đội thuộc châu Á của mình, như Hàn Quốc hay Nhật lọt được tới vòng chung kết là một điều đáng mừng rồi! Nhưng e là quá khó!
![]() |
Mã Trung:
“Cứ đi hỏi con rùa đầu bự”
Dòm các bảng thi đấu thì cũng toàn là mấy cha “khổng lồ” hông hà! Như toàn bộ bảng A gồm Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon. Bảng B thì có Tây Ban Nha, Hà Lan. Bảng C thì Colombia, Hy Lạp. Bảng D có Anh, Italia. E có Pháp. F có Argentina. G có Đức. H có Bỉ, Nga…
“Máu lửa” cùng những màn cầu thủ trở thành diễn viên trên sân cỏ, tui thấy đó là chuyện thường ngày ở huyện, mần sao tránh khỏi. Như vậy mới có việc cho mấy cha trọng tài mần việc chớ. Tuy là mỗi đội có một lối chơi khác nhau, nhưng theo tui, đội Brazil có một lối chơi rất phù hợp, đa dạng, cách bố trí dàn quân rất đều. Cho nên khi banh do đối phương đưa xuống phần sân nhà thì đều có quân của họ ở đó khống chế… Ở đội Brazil, không những họ là cầu thủ mà còn là những vũ công xịn. Cái màn “nhảy Samba” trước lúc “tút” cái quả phạt đền vô lưới của Croatia, tui thấy nó quá nghệ thuật, “phiêu linh” mần sao ấy!
Chắc chắn “chăm phần chăm”, cái việc xách va-li “dzìa” sớm chỉ dành cho những đội lót đường - tất nhiên cũng có những “ông lớn” sụp hầm. Nhưng biết mần sao được. Đá banh mà! Còn việc đội nào sẽ vô chung kết và vô địch, thì cứ đi hỏi Con Rùa đầu bự thì biết liền hà.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận