- Những ngày lễ Tình nhân, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ VN... ta không tặng quà thì nàng bảo ta khô khan, không lãng mạn. Còn nếu ta mua cho nàng một món quà nào đó - mà càng có giá trị - thì nàng lại bảo ta hoang phí, bày vẽ, phô trương.
- Ngày lãnh lương, ta đưa cho nàng ít thì nàng nhăn nhó khó coi. Còn nếu tháng nào có tăng ca, ta đưa cho nàng rủng rỉnh thì nàng lại cho rằng những tháng đưa ít là ta “lập quĩ đen” hoặc “lập phòng nhì”.
- Ta ngoan ngoãn ở nhà sau giờ làm thì nàng bảo ta không biết tạo mối quan hệ, xã giao, cứ ru rú trong nhà. Còn ta ghé đâu đó sau giờ làm việc thì nàng gọi điện liên tục, cho rằng ta đang ăn nhậu bét nhè, “mê mấy con chân dài” quên cả lối về.
- Ta không biết nấu ăn, giặt giũ, làm việc nội trợ... thì nàng cho là ta quá tệ, biếng nhác, không giúp được gì cho vợ con. Còn nếu ta lao vào làm những việc đó thì nàng lại nói ta “tính đàn bà quá, sau này chắc khó sống yên với anh”.
- Ta im lặng nghe nàng nói thì nàng bảo ta xem thường, khi dễ, không tôn trọng nàng; còn nếu ta lên tiếng tranh luận thì nàng nói ta lấn lướt, chỉ muốn tranh phần hơn với vợ.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận