Quen tay thôi mà!…
TTC - Trong một cuộc kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp… Ban giám khảo và ban tổ chức hết sức kinh ngạc khi thấy có một chiến sĩ tự vệ bắn súng quá siêu.
Súng tiểu liên cực nhanh M.16, để ở nấc bắn liên thanh (auto) mà anh ta mỗi lần siết cò chỉ đúng có một phát và một viên đạn (trong khi các thành viên khác mỗi lần siết cò ít nhất phải là 2 viên). Ban giám khảo liền làm cuộc phỏng vấn chớp nhoáng:
![]() |
BGK: - Xin đồng chí cho biết vì sao mà đồng chí bắn hay như vậy, chế độ bắn liên thanh mà đồng chí mỗi lần siết cò chỉ có một viên đạn?
Chiến sĩ: - Dạ, chắc tại em quen tay thôi.
- Xin lỗi, hỏi hơi tò mò một chút: đồng chí là tự vệ của đơn vị nào, và hiện đang làm công việc gì?
- Dạ, em công tác tại cây xăng. Nhiệm vụ của em là siết... cần, đong xăng cho khách hàng ngày ạ!
- Ạ, hèn chi!
HOÀNG ĐỨC (Tiền Giang)
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận