<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Đức Khổng Tử đáp:
- Nếu có người nào như thế cũng chưa lấy làm tệ lắm đâu! Ta biết có hạng người mà “trí quên” của họ còn tệ gấp trăm lần như thế nữa kìa, họ quên cả cái thân của chính mình mới đáng ngạc nhiên.
- Có chuyện lạ lùng đến thế sao? Ai lại ngớ ngẩn đến mức quên cả thân mình vậy? Có phải ngài muốn nói đến những anh hùng vị quốc vong thân? Nếu vậy thì phải trọng vọng chứ sao lại tệ gấp trăm lần?
Đức Khổng Tử diễn giải:
- Trong guồng máy quan lại hiện nay, có rất nhiều người đang giàu sang như “tỉ phú đô-la”. Một con xe của họ giá trị bằng hàng ngàn căn nhà tình thương. Một cái đồng hồ đeo tay có giá bằng mươi mẫu ruộng, cái di động cũng xêm xêm một tấn tiêu sọ, thậm chí chai nước hoa xịt cho thơm tho cũng có thể nuôi được người nghèo ăn cả tháng trời...
Ấy thế mà họ vẫn chưa thỏa mãn, đi kết bè kết lũ với bọn xã hội đen, tin dùng những kẻ nịnh bợ, lòn cúi toa rập hãm hại người trung lương. Ngày ngày chơi bời say đắm sắc dục, hiếp dâm trẻ em mới lớn...
Tất cả những việc làm xảo trá, lối sống băng hoại ấy không thể giấu mãi được dưới ánh sáng công lý. Cho nên họ đã bị bắt ra đứng trước vành móng ngựa. Đang từ ông lớn, bỗng chốc hóa thành tên tội đồ. Thân phú quý sang cả, trở nên đồng hạng với ma cô đàng điếm trong chốn lao tù. Ngươi hãy nghĩ xem, chẳng phải họ có thân mà quên cả cái thân là gì?
- Ra điều là thế, kẻ hèn này đã hiểu ý ngài rồi. Đúng là trong xã hội hiện nay có khối kẻ có thân mà quên cả tấm thân như ngài vừa nói.
NGUYỄN NGỌC SÁNG (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận