Khi thử đóng phim, đúng là chó khôn! Phim có cảnh Ngố kêu con chó “Nobita, tè vô giày của Mai Phương” là nó te te chạy tới “mần việc” liền. Đoàn phim nghỉ 10 ngày mới làm việc lại. Cảnh “tè” được quay thiệt.
Chàng Ngố Ngọc Thuận búng ngón tay kêu: “Nobita, tè” con chó nhanh nhẹn chạy tới trước máy quay và tè ngay vô ống kính, khiến cả đoàn phim té ngửa! Thì ra chỉ mới nghỉ “làm việc” có 10 ngày con chó quên hết trơn những gì đã học trong sáu tháng trời. Thiệt là...! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
MAI PHƯƠNG(kể) LÊ VĂN NGỌ (ghi)
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận