29/08/2010 05:16 GMT+7

Quảng Trị: Khánh thành nhà lưu trú cho học sinh Pa Tầng

THÁI LỘC - PHẠM ĐƯỢC
THÁI LỘC - PHẠM ĐƯỢC

TT - Trường THCS Pa Tầng (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa khánh thành nhà lưu trú Đức Việt 1. Ngôi nhà rộng 230m2 với năm phòng lớn và hệ thống nhà bếp, giếng nước, vệ sinh khép kín, sân rộng gần 300m2.

d3L9JWJx.jpgPhóng to

Học sinh Trường THCS Pa Tầng chơi đùa trước nhà lưu trú Đức Việt 1 vừa khánh thành - Ảnh: Thái Lộc

Tổng chi phí xây dựng 400 triệu đồng, do Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại CHLB Đức tài trợ thông qua báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Bá Tam, hiệu trưởng Trường THCS Pa Tầng, cho biết nhà lưu trú nói trên giúp hơn 50 học sinh người Vân Kiều ở xa có chỗ ở gần trường để đi học, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

* Chiều 27-8, đại diện báo Tuổi Trẻ tại Đà Nẵng đã trao hơn 12 triệu đồng cho em Hồ Tuấn Hà - nhân vật trong bài “Cậu học trò khốn khó của tôi” (Tuổi Trẻ ngày 31-5 ). Đây là số tiền bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi giúp đỡ Hà.

Trước đó, ngày 20-8, Hà đã nhận 4 triệu đồng học bổng giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ. Bà Hồ Thị Gái, mẹ Hà, cho biết sau khi Tuổi Trẻ đăng bài báo nói trên, phụ huynh, học sinh và hội đồng sư phạm Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (nơi bà Gái công tác) cùng công đoàn ngành giáo dục Q.Ngũ Hành Sơn và nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng Hà hơn 60 triệu đồng. Thông qua Tuổi Trẻ, bà Gái xin gửi lời cảm ơn đến những đơn vị, cá nhân đã có lòng giúp đỡ em Hà.

THÁI LỘC - PHẠM ĐƯỢC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên