
Lê Nguyên Hoàng (số 3) ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở V-League - Ảnh: XUÂN THỦY
Tối 18-10, Sông Lam Nghệ An tiếp Công An Hà Nội ở lượt trận vòng 7 V-League 2025-2026 trên sân Vinh. Hai đội đang đứng hai vị trí chênh lệch ở bảng xếp hạng V-League.
Đội chủ nhà bất ngờ mở tỉ số ở phút 40 nhờ công của trung vệ Lê Nguyên Hoàng. Trung vệ sinh năm 2005 đá phạt trực tiếp làm tung lưới thủ môn Nguyễn Filip.
Cú sút phạt ở cự ly khoảng 25m chếch về cánh trái khiến khán giả bất ngờ. Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip bay người hết cỡ nhưng vẫn bị đánh bại bởi cầu thủ mới 20 tuổi.
Sông Lam Nghệ An có một thế trận rất tốt dưới thời tân HLV Văn Sỹ Sơn. Nhà cầm quân xứ Nghệ liên tục nhắc học trò đưa bóng lên, hạn chế chuyền về trong lối chơi mới.
Sang hiệp 2, Công An Hà Nội được VAR công nhận bàn thắng do Leo Artur đệm bóng ở phút 60. VAR xác định Alan không chạm bóng khi Leo ở dưới hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An.
Đó là một tình huống khá nhạy cảm. Dù xem lại, khán giả vẫn khó phát hiện Alan có chạm vào bóng chưa. HLV Văn Sỹ Sơn phản ứng. Trận này, ông gặp lại trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải.

Sông Lam Nghệ An thoát thua hai tình huống trên vạch vôi - Ảnh: XUÂN THỦY
Sau đó ít phút, Quang Hải thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Cao Văn Bình rồi đưa bóng vào lưới. Quang Hải ăn mừng rất cuồng nhiệt, lấy tay chỉ vào đầu liên tục một cách vui vẻ.
Thế nhưng VAR cho rằng Quang Hải đã việt vị trước khi ghi bàn. Bàn thắng không được công nhận. Tỉ số vẫn là 1-1 cho cả hai đội. Không ai ghi thêm bàn thắng nào nữa.
Phút 88, tiền đạo Reon Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR xác nhận anh kê gầm giày vào mắt cá ngoại binh Công An Hà Nội. Tỉ số vẫn giữ nguyên khi chủ nhà bảo vệ thành quả.
Trận hòa khiến Công An Hà Nội chỉ có 14 điểm và tạm thời đứng thứ 2. Sông Lam Nghệ An hoàn thành mục tiêu có điểm. Họ có 6 điểm sau 7 trận và tạm đứng thứ 11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận