Sáu phút sau, đến lượt Dimitri Payet ghi bàn và tiền vệ này đã chạy một mạch ra đường biên, đá thật mạnh vào cột cờ như để trút hết mọi áp lực đang đè nặng.
Hai trận đấu, hai chiến thắng của tuyển Pháp đều diễn ra theo cùng một kịch bản, khó nhọc suốt 90 phút và vỡ òa ở những khoảnh khắc cuối cùng. Các cầu thủ Albania xứng đáng được khen ngợi khi đã chơi một trận đấu quả cảm với hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và khoa học. Thế nhưng công bằng mà nói, chính các cầu thủ Pháp với đôi chân như đeo chì dưới áp lực mới là nguyên nhân chính làm nên những trận cầu nghẹt thở đến phút cuối cùng.
![]() |
| Nỗi phấn khích của Payet khi ghi bàn. Ảnh:dailymail |
Với sức mạnh trải đều ở cả ba tuyến, “Les Bleus” đã dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, tạo ra vô số cơ hội. Thế nhưng trong các pha bóng quyết định, những chú “gà trống Gaulois” lại quá nôn nóng hoặc quá chần chừ, để cơ hội vụt qua. Anthony Martial, Kingsley Coman... - những ngôi sao trẻ đang làm mưa làm gió khắp châu Âu - đều thi đấu như “gà mắc tóc” trong lần đầu tiên đá chính trên sân khấu lớn Euro. Ngay cả Dimitri Payet, ngôi sao ở trận đấu khai mạc, cũng trở nên nặng nề khi bản năng nghệ sĩ bị kìm nén bởi trọng trách dẫn dắt lối chơi quá lớn trên vai.
Trách Martial, trách Coman... hay thậm chí trách HLV Deschamps chi bằng hãy trách chính áp lực tâm lý đang ghì chặt cái đầu và đôi chân các cầu thủ Pháp. Suốt mười sáu năm qua, tuyển Pháp đã quen với những xìcăngđan hơn là những danh hiệu lớn. Giữa lúc cả đất nước hình lục lăng đang gồng mình tổ chức một kỳ Euro trước bóng ma khủng bố bao trùm, kỳ vọng vào chiến thắng của đội bóng áo lam lại càng cao hơn gấp bội.
“Quẳng gánh lo đi và vui sống”, cuốn sách nổi tiếng của Dale Carnegie có lẽ chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho tuyển Pháp lúc này. Chỉ có gạt sang một bên nỗi âu lo về thành tích, về kỳ vọng của cổ động viên, bước chạy của những Giroud, Pogba, Griezmann... mới trở nên thanh thoát. Đêm qua, với siêu phẩm để đời ở phút cuối cùng, Payet đã chứng minh các ngôi sao của “Les Blues” có thể làm được gì một khi quẳng được gánh lo đi và tự do nhảy múa cùng trái bóng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận