- Ối trời! Cả đống tiền thế sao xài hết?
- Ông đúng là… nhà nghèo nên không đủ trình độ xài tiền. Thiếu gì chuyện có thể xài tiền. Báo chí thống kê ông bộ trưởng đó có tới 18 em tình nhân trẻ đẹp chân dài. Lo đủ chuyện mua sắm quần áo, xe hơi, nhà cửa cho các em ấy cũng tốn bộn tiền.
- Vâng, tui nghèo, tui không đủ trình độ tiêu xài, nhất là xài tiền ăn cắp! Nhưng thiệt cũng ngưỡng mộ hết sức ông quan tham chịu chơi dám có tới 18 em bồ nhí!
- Điểm lại coi mấy cha quan tham từ đông sang tây đều có dính đến mấy em bồ nhí. Sao mà giống nhau thế! Có lẽ đồng tiền bẩn kiếm dễ nên tha hồ vung tay xài, từ bài bạc đến gái gú. Tham ô và lối sống xa hoa hủ bại trụy lạc nối nhau như một sự kéo theo đương nhiên.
- Còn một cái kéo theo tất yếu nữa, ông bạn ơi! Đó là kéo đến thân bại danh liệt, gia đình tan nát, ra tòa lãnh án, vào tù mà nằm gác tay lên trán nhớ… bồ nhí.
- Bài học lớn thế mà sao nhiều ông vẫn cứ hăm hở lao vào?! Phải rồi, mùi tiền hấp dẫn và mùi các em chân dài còn… hấp dẫn hơn! Ôi, chuyện dài các ông quan tham và những cô bồ nhí!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận