Phóng to |
- Xếp thứ V là Bộ Thẩm Mỹ - Vui Chơi với sự kiện “1000, 1500, 2500, 8000 và... còn hơn thế nữa”. Lý do khiến bộ này chỉ về thứ V là vì các vụ phanh phui quá “được mùa” nên... rớt giá, vả lại “nghề” này được đánh giá là “có cung thì có cầu”.
- Xếp thứ IV thuộc về Bộ Yếu Thế với các vụ “bệnh lạ” và “sản phụ tử vong”. Đa phần người bình chọn đều tỏ vẻ cảm thông và cho rằng sống chết là... có số. Hơn nữa mấy chục người chết mà có... thấm thía gì so với số dân mấy chục triệu!
- Xếp thứ III là Bộ Tăng Giảm. Bộ này được đa phần dân lao động bình chọn vì họ thấy “tác dụng” của nó mỗi ngày. Họ đặc biệt yêu thích động thái “tăng... cái ọt, giảm nhỏ giọt” vì như thế là “quyết đoán, kịp thời” và dĩ nhiên là cũng... “thận trọng”, một điều hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.
- Xếp thứ II: Bộ Gom Thu Vỏ Tàu. Khó khăn lắm ban giám khảo mới nhận được kết quả dành cho vị trí này. Từ lúc có chỉ huy mới, bộ này luôn gắn liền với những từ quen thuộc nhưng... có thể gây đau tim: phí, trảm, chịu trách nhiệm. Gần đây nhất (dân đen mới được biết) là vụ “đúng qui trình” gây thiệt hại bằng cả gói giải cứu một nền kinh tế ở phương Tây.
- Xếp thứ I: Bộ Gian Dối Đủ Thứ. Chỉ cần một kỳ thi toàn quốc là bộ này đã thu hoạch được nhiều đánh giá: “đề thi môn Văn gần gũi, phản ánh chân thực hiện trạng xã hội”, sự cố không mong muốn dù có tính... “bao trùm xã hội”, nhưng nhìn chung là... “an toàn, thành công”.
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận