![]() |
Minh họa: Thái Sinh |
Mở điện thoại, nó bấm số máy nhà. Ở đầu dây, giọng mẹ đầy phấn khởi:
- Con khỏe chứ? Hôm nay đi học không?
- Dạ, hôm nay con được nghỉ ạ - Nó vui vẻ trả lời - Bố đi làm rồi hả mẹ?
- Ừ, bố con đi làm từ sáng sớm rồi. Có chuyện gì không con?
- Dạ... mẹ nói bố mẹ gửi tiền cho con.
- Hết nhanh vậy con?
- Con cần mua áo ấm và giày dép.
- Áo ấm năm trước con mua rồi mà, với lại vừa rồi bố còn mua tặng con một chiếc áo ấm nhân chuyến đi Đà Lạt đấy thôi.
Nghe mẹ nói, nó xị mặt vẻ giận dỗi:
- Nhưng áo đó cũ rồi, mặc nhiều lần không tiện cho lắm.
Im lặng giây lát, mẹ bảo: "Con dùng tạm những chiếc áo đó, để thư thư cho bố mẹ dăm bữa nữa nghe con".
Nó tắt điện thoại, nằm sấp xuống giường, thất vọng!
- Chị Châu ơi, ra em cho xem cái này này.
Tiếng Hà ở cùng xóm trọ vừa đi đâu về đã la ầm lên từ ngoài ngõ. Châu mở cửa, và ngạc nhiên khi thấy Hà lấy trong túi xách ra một bộ quần áo mùa đông, một chiếc khăn len và một đôi tất chân. Châu chưa kịp hỏi thì Hà đã nhanh nhảu: "Em mua gửi về cho bố mẹ và đứa em ở nhà đó chị. Tiền em tiết kiệm mấy tháng đi làm gia sư đấy. Chị thấy đẹp không?".
Châu đứng lặng, nhìn Hà!...
Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận