01/03/2006 06:34 GMT+7

Quách Thu Phương: khóc cười với Kiều Loan

H.HƯƠNG thực hiện
H.HƯƠNG thực hiện

TT - Mười năm bỏ khung cửi, nương dâu, nếp nhà, Kiều Loan giả điên đi tìm chồng. Đói khát. Bị hà hiếp. Rách bươm... Tình yêu nâng bước. Đau đớn dẫn đường. Nỗi đau quá lớn: người đàn ông thần tượng đời nàng bỏ triều đại tốt đẹp mà họ đã cùng chung chí hướng phò tá, chạy theo triều đại mới gây nhiều tội ác...

j2ib4Bpm.jpgPhóng to

Quách Thu Phương (Kiều Loan) khoảnh khắc gặp mặt chồng. Ảnh: Hồng Sơn

Xưa nay người ta phù thịnh, ai phù suy. Gặp lại rồi, Kiều Loan chỉ còn cách vung gươm giết chết một nhân cách đã chết trong mắt nàng, bởi vong thân... Quách Thu Phương - Kiều Loan diễn những tích tắc ấy xuất thần với một đài từ chuẩn xác, đẹp, đầy biểu cảm.

Một vai diễn may mắn trong đời một diễn viên, và Thu Phương đã gác lại mọi show diễn hấp dẫn khác để mỗi đêm trọn vẹn khóc cười, cay đắng cùng Kiều Loan.

* Chào Quách Thu Phương, chắc hẳn bạn ít nhiều bị áp lực, khán giả yêu kịch phía Nam chờ đợi vở kịch thơ hiếm hoi này, chờ xem Kiều Loan, và cách nào đó cũng chính là chờ... bạn?

- Vâng, quả là có áp lực. Khi vở ra mắt ở Hà Nội, báo chí đã khen ngợi, nếu tôi làm hỏng thì thật là kinh khủng, cho nên quả tình đã rất hồi hộp.

* Suốt từ đầu đến cuối là thơ. Thơ cho độc thoại, cho đối thoại, cho yêu, cho ghét, cho căm hận, giễu cợt... với đủ mọi cung bậc, sắc thái biểu cảm khác nhau nhưng bạn đã không vấp dù chỉ một chữ. Làm thế nào để bạn... thuộc kịch bản đến thế?

-(Cười). Phải thú thật tôi là người không thích thơ lắm. Truyện Kiều hay thế mà không thuộc được nhiều. Thế mà từ khi đạo diễn đưa kịch bản trước khi tập một năm, tự dưng Kiều Loan ám ảnh tôi luôn. Đi chơi, ăn uống, trong nhà... lúc nào trong đầu tôi cũng chỉ toàn là thơ, đến nỗi chồng tôi nhiều khi phải bật cười.

Những lời thơ đó đẹp mà sâu sắc quá, nó tự dưng ngấm vào mình lúc nào chẳng hay, cho nên thật ra tôi đã không phải bỏ thời gian ngồi học ê a mà vẫn thuộc.

* Bạn nghĩ gì về Kiều Loan, về cách mà cô ấy... giết chồng?

- Kiều Loan là một phụ nữ VN tiêu biểu. Cô ấy thích chăn tằm dệt vải trong mái gia đình. Yêu chồng, chung thủy tuyệt đối. Nhưng Kiều Loan cũng là một thứ biểu tượng của phẩm giá một dân tộc. Phẩm giá ấy không chấp nhận làm nô lệ cho những triều đại bạo ngược, hại dân.

Kiều Loan yêu tráng sĩ họ Vũ, hơn thế cô ấy còn thần tượng chàng. Nhưng cô ấy phải giết chàng để không phải nhìn thấy chàng sai lầm hơn nữa. Đó là hành động tuyệt vọng cứu lấy tình yêu, cứu lấy một nhân cách... Khoảnh khắc đó rất bi tráng.

* Theo bạn, đâu là tính thời sự của vở diễn đã được viết cách đây 50 năm này?

- Thời đại nào thì quyền hành và tiền bạc cũng là thứ hấp dẫn người ta, hấp dẫn đến mức quên nhân cách, đến tàn hại lẫn nhau. Tôi nghĩ ý nghĩa của kịch bản này rất thời sự.

* Hơi tò mò, vai diễn này có vai trò quan trọng với nghiệp diễn của bạn?

- (Gật đầu). Quan trọng vì nhiều lẽ. Kiều Loan là một vở kịch thơ. Chị thấy đấy, giờ đây khán giả rất ít có dịp xem những vở diễn nghiêm túc như Kiều Loan, chỉ toàn là hài, mà hài để lại suy nghĩ cũng hiếm hoi, cho nên diễn viên chúng tôi cũng ít có được những vai diễn như thế. Lại còn được làm việc với một đạo diễn mới - NSƯT Anh Tú... Chúng tôi đã làm việc rất ăn ý.

* Ngay lúc này đây bạn đang tập tuồng cho chương trình Đời cười. Rất xin lỗi bạn, “lỡ” xem Kiều Loan rồi, càng thấy những vai trong Đời cười... không hợp với bạn. Còn bạn thấy sao? Bạn có bị Kiều Loan ám ảnh?

- (Gật đầu). Có đấy! Ban đầu diễn xong tôi cứ bị ngẩn ngơ. Nhưng rồi anh Tú khuyên phải biết cách thoát. Không phải lúc nào cũng được làm điều mình thích. Nhưng tôi thật lòng nghĩ rằng là diễn viên thì nên thử càng nhiều loại vai càng tốt. Ngay cả các anh chị diễn viên nổi tiếng cũng thế, huống chi là tôi mới chỉ tám năm trong nghề. Tôi còn phải học nhiều lắm.

* Kịch thơ Kiều Loan của thi sĩ Hoàng Cầm được công diễn một buổi duy nhất tại Hà Nội vào một buổi sáng tháng 11-1946. Vở kịch được ban kịch sinh viên Vạn Hạnh trình diễn lại vào đêm 10-12-1974 tại Sài Gòn. Ngày 19-8-2005, vở kịch lại được công diễn tại rạp Tuổi Trẻ, Hà Nội. Từ 24-2-2006 Kiều Loan chính thức ra mắt khán giả TP.HCM.

* Quách Thu Phương: người Hòa Bình lên Hà Nội học diễn viên, trở thành thành viên của Nhà hát Tuổi Trẻ... cách đây tám năm, nhưng trước đó khoảng hai năm đã được mời đóng phim và có nhiều vai chính trong các phim điện ảnh, truyền hình.

H.HƯƠNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất