Quà xuân đến khắp mọi miền

Tin dịch vụ
Tin dịch vụ

Tin dịch vụ - Cuộc sống càng khó khăn, những thứ các em nhỏ cần lại càng đơn giản hơn nhiều, đó có thể là những cái áo mới, là những quyển vở trắng tinh, hay là một chiếc xe đạp để tiếp tục đến trường… Thế nhưng, có những ước mơ phải nhờ đến vòng tay chia sẻ từ cộng động mới có thể chắp cánh.

Hạnh phúc là mỗi ngày được đến trường

Quãng đường đến trường dài hàng chục km đồi núi dường như cũng không quá xa đối với những đôi chân trần bé nhỏ trên vùng đất Tây Bắc. Mỗi ngày, các em phải dậy thật sớm rủ nhau cùng đi học, cái rét cận Tết khiến môi các em nứt nẻ nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi. Chia sẻ ước mơ khi xuân về, Pâng - không chỉ ước cho riêng mình mà còn dành cho đám bạn đồng hành:“Nếu cả bọn cùng có xe đạp để đi học thì không đứa nào phải nghỉ học nữa, đạp xe một chốc là sẽ không thấy lạnh, chân sẽ không bị bầm tím, mùa này lội bộ đi học thì cứ như là có ngàn cây kim châm vào chân, bọn cháu đi xa không nổi!”.

mHkaVucd.jpg
Những em học sinh vùng cao rủ nhau cùng đi học mỗi ngày
twKdE64m.jpg
Lội nước đi học để rút ngắn đường đến trường

Không riêng gì miền núi Tây Bắc mà hầu như ở khắp mọi vùng sâu vùng xa, thiếu phương tiện đến trường là một trở ngại lớn đối với các em. Thế nên, việc đi học hàng ngày của các em đều phải dựa vào đôi chân bé nhỏ của mình.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, mỗi năm có hơn 200.000 học sinh bỏ học, phải đi bộ quá xa để đến trường là một trong những nguyên nhân. Để được đi học, hàng ngày các em phải vượt qua 5 - 7 cây số, thậm chí hơn 10 cây để đến trường, mưa hay gió rét lại càng khiến các em thêm vất vả.“ Em chỉ ước mình có một chiếc xe đạp, dù cũ cũng được, lên cấp hai chuyển trường rất xa, em có thể chở em gái đi học ở trường cấp một rồi mới tới trường, không sợ bị trễ học nữa.” - Long, học sinh lớp 5 một huyện vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long chia sẻ về món quà mơ ước của mình. Một món quà xuân rất đỗi bình thường để hai anh em có thể tiếp tục đến trường, viết tiếp những ước mơ đổi đời, thoát nghèo nhờ con chữ…

ObYtr3x7.jpg

Để động viên tinh thần và giúp các em nuôi dưỡng những ước mơ, kể từ năm 2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam sẽ thực hiện chương trình "Hành trình cuộc sống” mang chiếc xe đạp đến với các em học sinh vùng sâu, hy vọng đường đến trường của các em sẽ đỡ vất vả hơn. Chỉ đơn giản với một cú click chuột trên website www.tet.aiav.com.vn dành cho những lượt xem, yêu thích, chia sẻ video, tải hình nền, gửi thiệp điện tử,… AIA sẽ góp 10.000 VNĐ vào Quỹ Yêu thương giúp các em. Hãy chung tay cùng AIA thực hiện những ước mơ, mang quà Xuân đến khắp mọi miền đất nước!

Cùng AIA chia sẻ và giúp đỡ sự khó khăn của các em học sinh vùng sâu vùng xa bằng cách truy cập vào website: www.tet.aiav.com.vn để xem, yêu thích, chia sẻ video, tải hình nền & gửi thiệp điện tử… Mỗi hành động của bạn, AIA sẽ đóng góp 10.000 VNĐ vào Quỹ Yêu thương hỗ trợ giấc mơ có chiếc xe đạp đến trường của các em học sinh vùng sâu và mở ra cho các em một tương lai tốt hơn qua chương trình Hành trình Cuộc sống của AIA trong năm 2014.

Tin dịch vụ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất