15/01/2011 08:07 GMT+7

Quà tết vượt sóng dữ đến nhà giàn

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TT - Những chuyến hải trình mang quà tết đến các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trong điều kiện sóng to, biển động thật gian nan vô cùng.

v66W29oW.jpgPhóng to

Để đưa quà tết lên nhà giàn trong điều kiện biển động cấp 6-7, chỉ còn cách duy nhất là kéo người và hàng bằng dây thừng - Ảnh: HOÀNG LỘC

Mỗi chuyến đi như thế có khi phải mất đến nửa tháng hoặc cả tháng trời!

Vùng biển phía Nam của Tổ quốc cả tháng nay biển động liên tục. Thời tiết không thuận lợi cho những chuyến hải trình, nhưng không thể ngăn cản được đoàn công tác trên tàu HQ953 chuyển quà tết đến các nhà giàn DK1 tặng các cán bộ, chiến sĩ.

Trong những ngày chuẩn bị cho chuyến tàu chuyển quà tết đến các nhà giàn trên biển, điện thoại của thiếu tá, thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng liên tục được các cụm nhà giàn thông báo: biển động mạnh, sóng cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Hải trình chuyển quà tết ban đầu sẽ từ quân cảng Vùng 2 đi Phúc Tần, Huyền Trân, Ba Kè, Quế Đường, Phúc Nguyên, Tư Chính, Côn Đảo và bãi cạn Cà Mau, nhưng cuối cùng phải đảo ngược để tránh những cơn sóng dữ.

Chuyển quà bằng đường “hàng không”

Chiều 5-1, tàu HQ953 nhổ neo rời cảng Vùng 2 hải quân, sau gần ba ngày đêm vượt những cơn sóng dữ, nhà giàn DK1/10 dần hiện ra trước mặt nhưng biển động cấp 7. Dưới chân nhà giàn DK1/10, từng đợt sóng dâng cao gần 4m khiến việc đưa quà tết lên nhà giàn vô cùng khó khăn.

Quà tết được giằng buộc kỹ càng qua nhiều lớp túi nilông và nhanh chóng chuyển xuống chiếc xuồng nhỏ bé đang bị sóng hất va vào thành tàu cộp cộp. Chiếc xuồng chở năm chiến sĩ trong “êkip” chuyển quà tới nhà giàn bắt đầu nổ máy khởi hành. Những phần quà được các chiến sĩ ôm thật chặt mặc sóng cuồn cuộn hất tung chiếc xuồng lên cao rồi lại kéo chiếc xuồng vào thật sâu trong xoáy nước, cập chân nhà giàn. Phía trên cao, cách xuồng tầm 40m, các chiến sĩ nhà giàn chuẩn bị dây thừng thả xuống. Phía dưới, trung úy Võ Tá Thanh nhanh chóng nhận dây từ các chiến sĩ trên nhà giàn rồi lần lượt buộc từng túi quà và hô to để các anh lính trên nhà giàn kéo quà thật nhanh tránh bị sóng táp.

MHE83Met.jpgPhóng to
Biển động cấp 6, cấp 7 khiến việc chuyển quà tết lên các nhà giàn rất khó khăn. Phương tiện duy nhất để đưa người và quà tết lên nhà giàn là một sợi dây thừng. Trong ảnh: kéo người và quà tết lên nhà giàn DK1/10 sáng 8-1 Ảnh: HOÀNG LỘC

Trung úy Võ Tá Thanh, người có gần chục năm kinh nghiệm chuyển quà tết đến các nhà giàn, cho biết: “Một năm có sáu chuyến hàng ra các nhà giàn, nhưng chuyến chuyển hàng vào dịp tết là nhiều nhất, quan trọng nhất lại cũng là lúc biển động mạnh nhất”. Sóng biển thay đổi bất chợt, hất tung xuồng bất cứ lúc nào. Do đó phải canh được sóng biển, lúc thực hiện chuyển hàng hay chuyển người phải dứt khoát, nhanh chóng.

“Có những lúc sóng to gió lớn, anh em đành ngậm ngùi đứng từ xa hàng trăm mét nhìn nhau mà trong lòng trào dâng bao xúc động. Chỉ còn một cách là chuyển những món quà tết qua dây thừng và lời chúc tết được thực hiện qua bộ đàm ở khoảng cách đến hàng trăm mét” - trung tá Lương Đình Hiền, phó chỉ huy quân sự - khung quản lý DK1, tâm sự. “Đó là việc bất đắc dĩ nhưng năm nào cũng có vài nhà giàn phải thực hiện như thế, đặc biệt là các cụm nhà giàn rất khó vào như Ba Kè, Tư Chính... Vì thế khi thuận lợi lên được nhà giàn trực tiếp trao những gói quà tận tay chiến sĩ, các anh em cứ thế ôm chầm lấy nhau, nắm tay nhau thật chặt” - anh Hiền nói.

SqcduBi0.jpgPhóng to
Nụ cười của thiếu úy Trần Hữu Trung khi tự tay gói bánh chưng đón tết trên nhà giàn DK1/10 - Ảnh: HOÀNG LỘC

Đón tết sớm

Sáng 8-1, những món quà tết đầu tiên đã được kéo lên nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau trao tận tay các chiến sĩ khiến mọi người đều mang một niềm vui khó tả. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi gần hai giờ giữa biển khơi mênh mông là một cuộc hội ngộ xúc động sau nhiều tháng trời xa cách giữa những người lính đất liền với biển cả. Câu hỏi được các chiến sĩ nhà giàn hỏi nhiều nhất là: “Đất liền có gì thay đổi không? Không khí đón tết trong đó như thế nào?”.

Trung úy Trần Văn Sang, phó chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10, trong lúc hân hoan tâm sự: “Nghe tin đoàn ra chúc tết nên cả tuần nay anh em trên nhà giàn cứ xốn xang như trẻ con vậy, ngày nào cũng ngóng trông, chờ đợi ngày gặp mặt. Sáng sớm thấy tàu xuất hiện tự dưng thấy hạnh phúc vô cùng”.

Lên nhà giàn vào những ngày cuối năm mới thấy những nhà giàn bây giờ đã có diện mạo hoàn toàn đổi khác. Tại nhà giàn DK1/10, những tủ sách báo đủ loại, có máy tính nối mạng, có tivi. Trên nhà giàn bây giờ hiếm có cảnh chiến sĩ ngồi viết thư để đợi những dịp tàu ra gửi về, thay vào đó là cảnh chiến sĩ với chiếc điện thoại di động gọi tâm sự, sẻ chia với những người thân ở đất liền một cách vui vẻ.

Thiếu tá Bùi Văn Tài - chính trị viên nhà giàn DK1/10 - không giấu nổi niềm vui, khoe: “Cuộc sống của anh em trên nhà giàn bây giờ khác xưa lắm rồi, có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được khi mọi sinh hoạt bây giờ không khác gì trên đất liền cả”. Rồi anh kể: “Trước kia cứ mỗi lần trông cho đoàn ra để gửi thư từ cho vợ con, có khi cả năm trời không biết tin tức gì từ đất liền cả. Bây giờ đã có sóng điện thoại, chỉ cần cầm điện thoại di động là biết được tin tức từ đất liền hằng ngày. Mới đây, nhà giàn được lắp đặt hệ thống năng lượng sạch - có thêm nguồn điện sinh hoạt khiến khoảng cách giữa nhà giàn và đất liền càng được rút ngắn”.

Khác với trên đất liền, không khí tết trên nhà giàn như đến sớm hơn thường lệ. Một chiến sĩ tâm sự: “Từ nhiều ngày qua, anh em chúng tôi đã thay nhau chuẩn bị bánh chưng, mứt, rượu, trái cây... Những hương vị của tết cổ truyền được để lên bàn thờ đợi tết”. Chiến sĩ trẻ Võ Quang Thường, người vừa lên nhà giàn DK1/10 làm nhiệm vụ, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn tết trên nhà giàn, một nơi xa đất liền, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật ấm áp vì có tình cảm của anh em đồng đội và biết bao tình cảm chân tình từ đất liền”.

Thiếu thốn hơn đất liền cả tình cảm và cả vật chất, nhưng chính sự mong ngóng và niềm hân hoan khi nhận những món quà tết từ chuyến tàu HQ953 với bao nhiêu tình cảm tha thiết, sẻ chia của đất liền gửi ra dường như đang mang những ngày tết ấm cúng, vui tươi đến sớm hơn và dài hơn với các chiến sĩ trên nhà giàn.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Mỗi chuyến hải trình chở quà tết ra tất cả 15 nhà giàn ở thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc có tổng chiều dài là 1.171 hải lý, tương đương 2.150km. Mỗi chuyến hàng thường phải trải qua hành trình nửa tháng, có khi lênh đênh cả tháng trời giữa biển khơi mênh mông nếu gặp phải sóng to gió lớn. Phía sau những món quà tết làm ấm lòng các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, các cán bộ và chiến sĩ trên tàu HQ953 phải trải qua những phút giây “cân não” trước sóng dữ và một hải trình dài dằng dặc giữa biển khơi”.

Khi Tuổi Trẻ gửi đến bạn đọc những thông tin này về tàu HQ953 thì con tàu vừa phải trú sóng tại Côn Đảo và chuyến hải trình chuyển quà tết năm nay dự kiến sẽ phải kéo dài hơn kế hoạch khoảng một tuần.

Sau gần hai năm phát động chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” do báo Tuổi Trẻ phối hợp Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân phát động, đã có rất nhiều cá nhân, đơn vị tham gia. Đến nay, tất cả 15 nhà giàn DK1 đã hoàn toàn được thắp sáng bằng năng lượng sạch (năng lượng mặt trời và năng lượng gió) do rất nhiều cá nhân, đơn vị, cơ quan tham gia đóng góp. Nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau là nhà giàn cuối cùng được thắp sáng vào ngày 1-1-2011.

Trung tá Lương Đình Hiền, phó chỉ huy quân sự - khung quản lý DK1, cho biết: “Chương trình “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1” đã tạo nên một dấu ấn mang ý nghĩa thiết thực, giúp mọi người dân VN hiểu rõ hơn những khó khăn, vất vả và sự hi sinh của các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác, giữ vững chủ quyền thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Các nhà giàn được thắp sáng tạo điều kiện rất thuận lợi phục vụ cho mọi công việc sinh hoạt và sẵn sàng tác chiến của các chiến sĩ tại nhà giàn DK1”.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên