Những bộ giấy tờ giả này được ông thế chấp cho những người chuyên cho vay lãi để vay tiền, đưa 5 chủ nợ vào tròng chiếm đoạt của họ 2,7 tỉ đồng. Võ Thành Thi bị truy tố, xét xử về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, Hội đồng xét xử hỏi:
- Bị cáo qua Campuchia đánh bài thua hết tiền đúng không?
- Hổng có tòa ơi! Đúng là tui có qua Campuchia chơi, tự vì mấy người nhà kế bên rủ qua bển chơi cho vui nên tui đi theo. Tui qua ăn sáng rồi về thôi, chứ đâu có chơi bài bạc gì.
- Bị cáo qua tận Campuchia để ăn sáng à? Ăn sáng sao hết nhiều tiền vậy?
- Dạ, tui nói thiệt, tui qua bển để ăn sáng thôi…
Không thèm tranh luận nữa
Có chung với nhau một con gái 8 tuổi rồi mâu thuẫn, Dương Thị Kim Liên ly thân với chồng (ông Trần Văn Thế), rời khỏi nhà để con lại cho ông Thế nuôi. Tối 17-5-2010, Liên về thăm con vừa đúng lúc ông Thế về tới. Bị ông Thế đuổi “mày cút ra khỏi nhà tao” nên Liên đã tức giận chửi nhau với chồng rồi cả hai lao vào “choảng” nhau một trận tơi tả. Kết quả, ông Thế bị thương tích 20%, còn Dương Thị Kim Liên bị TAND huyện Bình Chánh xử 2 năm 6 tháng tù. Sau khi cãi chầy cãi cối, Kim Liên bèn “gút” lại:
- Bị cáo cũng hổng có viết, tự điều tra viết vậy đó. Mà thôi, giờ bị cáo nói hết tòa nghe rồi đó, giờ bị cáo không có tranh luận gì nữa, bị cáo nói các vị cứ làm cái gì mà các vị thấy đúng…
Căn cứ hồ sơ, hiện trường vụ án thì Hội đồng xét xử thấy đúng là… bị cáo Liên đã gây thương tích cho Thế, nên quyết định bác cái vụ kêu oan trên, giữ y án bị cáo 2 năm 6 tháng tù.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận