Chợt tôi thấy khó chịu quá. Chiều nay Huy bảo có việc bận không lên thư viện với tôi được là để đi với Thanh (con bạn thân của tôi), lại còn đi mua quần áo với nhau nữa! Cúp máy mà lòng tôi thấy hậm hực, trong đầu xuất hiện bao nhiêu câu hỏi nghi ngờ. Tôi thấy giận Huy và ghét Thanh quá!
Bỗng điện thoại của tôi reo, là Huy. Tôi giận nên không muốn bốc máy, nhưng rồi tôi muốn nghe Huy có giải thích gì về chuyện đó không? Tôi hốt hoảng khi được báo tin là Thanh bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện. Tôi thấy lo lắng nhưng lại càng thấy giận hơn khi biết chắc hai người đó đã đi với nhau, giờ Huy đang ở trong bệnh viện với nó.
Đến bệnh viện, tôi thấy Thanh nhìn tôi cười, sao giờ tôi thấy nụ cười của nó đáng ghét đến thế. Tôi bước lại gần thấy tay nó bị trầy xước và chân bị đau không cử động được. Tuy lo cho nó thật đấy nhưng tôi vẫn thấy tức tối, khó chịu lắm. Tôi hỏi nó sao lại bị như thế?
Nó kể hồi chiều hai đứa đi với nhau, bàn chuyện chuẩn bị sinh nhật cho tôi vào tối nay. Hai đứa định làm tôi bất ngờ, nên không nói gì với tôi (ngày mai là sinh nhật tôi, chính tôi cũng không nhớ). Kể xong nó lấy trong túi ra đưa cho tôi một gói quà: "Xin lỗi nghe, tối nay tau không đến vui cùng mi được, tau phải nằm viện mấy ngày nữa mới được về. Tặng mi đó. Vậy là tối nay hai anh chị tha hồ tự do nhé". Nó nhìn tôi và Huy nháy mắt tinh nghịch.
Tôi cầm gói quà từ tay nó mà mắt cay xè...
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 10 ra ngày 1/06/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận