- Chuyện tế nhị, ngu sao nói! Mà ông cũng thiệt kém... thông minh mới đi hỏi điều khó nói đó.
- Vậy thôi, mình nói chuyện... giả thiết nhé? Giả như có quà cáp tặng sếp thì ông chọn món nào, gà chín cựa hay ngựa chín hồng mao?
- Thế thì được, đây là nói chuyện tưởng tượng đấy nhé. Có người mách nên biếu sếp rượu quý 30 năm, tui nghĩ thế là xoàng. Rượu tây, rượu tàu sếp có cả... kho, vài tháng sếp phu nhân chả kêu lái vào mua đó sao. Vả lại, tặng rượu là phục vụ thói say xỉn có hại cho sức khỏe sếp! Có bác lại gợi ý biếu đông trùng hạ thảo với tổ yến để sếp chưng đường phèn xơi bổ dưỡng, “sếp dùng, vợ sếp khen”. Tui thấy cũng hay, nhưng ngại mua phải hàng dỏm, sếp xơi vào đau bụng thì... đại họa. Suy đi nghĩ lại, mình nghĩ sếp “toàn diện” lắm rồi, từ tiền bạc đến chức quyền, chỉ có hơi khuyết một tí... bằng cấp, kiến thức, cần biếu sếp món này!
- Có lý, vậy thì cứ ra chợ mua cho sếp một mớ bằng đại học, tiến sĩ các loại trường, nội ngoại đủ cả!
- Nghĩ nông cạn! Thời này mà chơi bằng giả, lộ ra thiên hạ bêu riếu chịu sao thấu. Phải học thật, thi thật, bằng thật. Chỉ có điều sếp trăm công nghìn việc, không có thời gian nên mình phải lo điều đó cho sếp. Đi học giùm sếp, đi thi hộ sếp và cầm bằng tên sếp về cho sếp. Ông phải biết sếp cảm động đến thế nào! Sếp thương thì tổ trưởng là chuyện nhỏ! Mà này, nhắc lại đây là chuyện tưởng tượng đấy nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận