* Cầu “dựng tóc gáy”: Sở dĩ cầu Bến Hàng (Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) thuộc diện đặc biệt nguy hiểm vì mố cầu bị nứt lớn, nhiều đoạn mặt cầu bị vỡ lòi cả cốt thép. Đáng sợ hơn, lan can rơi rụng gần hết nên có vài trường hợp cả người lẫn xe lao thẳng xuống sông.
* Cầu “làm cảnh”: Dù đã cho dựng những tấm biển “Cấm buôn bán, dừng đỗ xe” ở hai bên thành nhưng cây cầu Sở Rượu (TP. Hà Tĩnh) vẫn trở thành cái chợ bày bán công khai gà vịt, rau củ, hoa quả... khiến tình trạng tắc nghẽn, va quệt liên tục xảy ra.
* Cầu “đưa võng”: Không hiểu cung cách quản lý cầu như thế nào mà ở cầu Vượt (Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) các xe siêu trọng cứ tranh nhau chạy khiến cầu vừa rung vừa đu đưa như nằm võng. Với mật độ hàng ngàn lượt xe mỗi ngày thì khả năng về hưu non của cầu là rất rõ.
* Cầu “dân chơi”: Do nằm giáp ranh giữa Q.5 và Q.8 (TP.HCM) nên ban đêm cầu Chà Và rất vắng vẻ và trở thành tụ điểm chích choác của dân chơi. Vì thế ngoài nỗi khổ của rác, người đi bộ còn khiếp đảm với các kim tiêm vứt bừa bãi ở đây.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận