28/04/2023 08:23 GMT+7

Premier League, thế là xong!

Đó là những gì báo chí quốc tế nói về cuộc đua vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa giải năm nay sau thất bại 1-4 của Arsenal trước Man City ở vòng 33 rạng sáng 27-4.

Man City xem như đã chạm tay vào chức vô địch sau chiến thắng trước Arsenal - Ảnh: REUTERS

Man City xem như đã chạm tay vào chức vô địch sau chiến thắng trước Arsenal - Ảnh: REUTERS

Về mặt điểm số, tuy Arsenal vẫn còn tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng ai cũng hiểu rằng giấc mơ vô địch với họ đã chấm hết...

Sau vòng 33, Arsenal có trong tay 75 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man City 2 điểm. Nhưng ngôi đầu bảng của Arsenal chỉ còn tính bằng ngày. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta sẽ bị soán ngôi đầu nếu Man City giành 3 điểm trong hai trận đấu bù.

Thậm chí, Man City có thể bỏ xa Arsenal nếu họ giành trọn 6 điểm. Theo chuyên trang cá cược Betting Betfair, cơ hội vô địch của Man City ở mùa giải năm nay là 95%, trong khi Arsenal chỉ còn 5% để lên ngôi.

Hồi tháng 3, Arsenal "trông giống" như đội sẽ vô địch Premier League mùa này. Khi đó, Arsenal chơi thứ bóng đá kiểm soát ấn tượng, những pha tấn công đa dạng và được dàn xếp với độ chính xác cao. Thậm chí, khi Arsenal lội ngược dòng đánh bại Bournemouth 3-2 với bàn thắng quyết định ở phút 90+7, nhiều người đã sớm khẳng định "pháo thủ" có đủ bản lĩnh để vô địch Premier League.

Tuy nhiên sau khi chứng kiến màn trình diễn của Arsenal trong tháng 4 và đỉnh điểm là thất bại thảm hại 1-4 trước Man City rạng sáng 27-4, tất cả đều phải thừa nhận rằng Arsenal chưa đủ sức để chinh phục ngôi vương của bóng đá Anh.

Man City chính là phiên bản cấp cao của chính Arsenal trong tháng 3 và HLV Guardiola ở đẳng cấp khác biệt so với người học trò Mikel Arteta. Man City đã chứng minh họ mới xứng đáng vô địch Premier League chứ không phải Arsenal.

Còn với Arsenal, họ có quyền tiếc nuối khi bị tụt lại phía sau trong cuộc đua vô địch Premier League dù đã có thời gian rất dài ngồi trên đỉnh bảng xếp hạng. Tuy nhiên màn trình diễn của Arsenal mùa này ở mức độ nào đó có thể chấp nhận được.

So với mùa giải trước, Arsenal của Arteta cho thấy sự tiến bộ nhanh trong lối chơi và họ cần thêm thời gian để đạt đến độ hoàn mỹ.

Rõ ràng, Mikel Arteta và Arsenal đi đúng hướng. Việc Arsenal không thể hoàn thành giấc mơ vô địch ở mùa bóng năm nay có thể sẽ giúp họ trưởng thành hơn.

Lịch trình tiếp theo của hai đội

Trong 5 trận còn lại của mùa giải, Arsenal sẽ gặp các đối thủ: Chelsea (ngày 3-5), Newcastle (7-5), Brighton (14-5), Nottingham Forest (20-5) và Wolves (28-5). Đó đều là những đối thủ khó chịu và thậm chí Arsenal hoàn toàn có thể tiếp tục mất điểm nếu cứ chơi như những gì đã thể hiện trong các trận vừa qua.

Trong khi đó, ở 7 trận còn lại, Manchester City sẽ đương đầu với những đối thủ: Fulham (ngày 30-4), West Ham (4-5), Leeds United (6-5), Everton (14-5), Chelsea (21-5), Brighton (25-5), Brentford (28-5). Ngoại trừ Chelsea là đội bóng lớn, tất cả các đội còn lại đều không thực sự đáng lo với Man City.

"Phơi áo" trước Man City, ngôi đầu bảng của Arsenal lung lay'Phơi áo' trước Man City, ngôi đầu bảng của Arsenal lung lay

Rạng sáng 27-4, ở trận cầu tâm điểm vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), đội đầu bảng Arsenal để thua Man City 1-4. Haaland lại có bàn ấn định tỉ số.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên