21/03/2022 13:21 GMT+7

Premier League không còn đất cho 'những số 9'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Man City đã không mang về một tiền đạo nào khác khi mua hụt Harry Kane trong mùa hè, và tương tự là Arsenal khi họ đẩy đi Emerick-Aubameyang ở kỳ chuyển nhượng mùa đông...

Premier League không còn đất cho những số 9 - Ảnh 1.

Liverpool sử dụng hàng tấn công gồm toàn các tiền đạo chạy cánh - Ảnh: Reuters

Ít nhất cho đến thời điểm này của mùa giải, cả Man City lẫn Arsenal đều không có gì phải nuối tiếc vì sự thiếu hụt những tiền đạo trung phong cắm của mình. Bảng xếp hạng cuộc đua vua phá lưới là ví dụ rõ nét cho thấy vai trò của những số 9 đang ngày càng nhạt nhòa ở Premier League.

Mohamed Salah - một tiền đạo chạy cánh - đang dẫn đầu tuyệt đối trong cuộc đua này với tổng cộng 20 bàn thắng. Người xếp sau anh - đồng đội ở Liverpool Diogo Jota - cũng là một tiền đạo cánh (13 bàn).

Vardy là "số 9" hiếm hoi có hiệu suất dứt điểm ấn tượng ở Premier League mùa này, với việc ghi 10 bàn chỉ sau 38 lần dứt điểm (thống kê chưa tính đến vòng 30). Ở tuổi 35 và lại bị hành hạ nhiều bởi chấn thương, Vardy xứng đáng nhận lời ngợi khen cho phong độ ổn định của mình. 

Nhưng Leicester cũng là đội bóng hiếm hoi ở Premier League hiện tại vẫn còn nỗ lực xây dựng lối chơi xoay quanh tiền đạo đá cắm. "Bầy cáo" nằm trong top 5 những đội có số đường chọc khe nhiều nhất giải, và lại đứng chót về số đường căng ngang.

M.U cũng là một đội bóng tập trung cho trung phong cắm của mình, lẽ đương nhiên khi người đóng vai trò đó là Ronaldo. Nhưng phong độ của Ronaldo lại kém hơn Vardy. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có nhiều hơn đồng nghiệp người Anh 500 phút thi đấu (tổng cộng 1.919 phút) và là cầu thủ tung ra số cú dứt điểm nhiều thứ nhì ở giải. 

Nhưng rồi chỉ 12 trên tổng số 87 cú dứt điểm đó thành bàn - một tỉ lệ không mấy xuất sắc. Kane cũng vậy, anh đã chơi tận 2.332 phút và dứt điểm 91 lần nhưng chỉ ghi được 12 bàn.

Tương tự, Lukaku, Kane hay Werner là những trung phong đắt giá bậc nhất Premier League lúc này nhưng cũng không có phong độ như kỳ vọng. Còn lại, hầu hết các số 9 ở giải đấu nhạt nhòa vì nguyên nhân khách quan khi các đội bóng không còn đặt nặng vai trò của họ.

Liverpool và Man City, hai đội bóng mạnh nhất giải lúc này, là biểu trưng cho xu hướng tấn công mới. Cả hai đứng đầu về thống kê những đường căng ngang ở giải (23 - 24 đường mỗi trận) và cũng có số bàn thắng từ bóng chết nhiều nhất (Liverpool 15, Man City 13 bàn). 

Họ tạo ra đủ sức ép để khiến hàng phòng ngự đối phương rối loạn, và thay vì một số 9 cao to và dềnh dàng như truyền thống, Klopp cùng Guardiola ưa chuộng mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, bền bỉ cùng các trung vệ cao to trong các pha dàn xếp tấn công hơn.

Ghi bàn nhiều nhờ... khỏe

Salah thống trị danh sách vua phá lưới với 20 bàn thắng, nhưng anh đồng thời cũng bỏ xa mọi chân sút khác ở Premier League về số lần dứt điểm. Tiền đạo người Ai Cập đã tung ra đến 115 cú dứt điểm, tức anh cần đến 5,75 lần dứt điểm mới có 1 bàn thắng.

Điểm đáng nể của Salah là thể lực cực kỳ bền bỉ. Bất chấp việc phải về châu Phi tham dự CAN suốt một tháng trời, Salah vẫn là tiền đạo cày ải nhiều bậc nhất giải với 2.263 phút thi đấu.

Trận đấu ở Premier League gián đoạn vì CĐV... tự trói mình vào khung thành Trận đấu ở Premier League gián đoạn vì CĐV... tự trói mình vào khung thành

TTO - Sự cố xảy ra trong trận đấu bù vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) giữa Everton và Newcastle rạng sáng 18-3. Vụ việc khiến lực lượng an ninh phải can thiệp.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên