
Gyokeres của Arsenal là một trong những "bom tấn" thu hút sự chú ý - Ảnh: REUTERS
Khái niệm "đại gia" ở Premier League thực sự đang lạm phát, khi người hâm mộ đếm ra quá nhiều đội bóng mạnh, có lực lượng hùng hậu, và nguồn tài chính dồi dào.
Đội nào cũng lắm tiền nhiều bạc
Ngoài "big 6" đã quá giàu truyền thống, bóng đá Anh giờ đây chào đón thêm cả Newcastle - đội bóng có chủ sở hữu (Quỹ đầu tư công Saudi Arabia) giàu nhất thế giới, và cả Aston Villa - đội đã khuynh đảo giải đấu suốt 2 năm qua.
Đó là chưa kể đến Brighton - đội thường khai cuộc rất tốt và luôn sở hữu những ngôi sao trẻ đáng chú ý; hay Nottingham Forest, Bournemouth, Brentford, Crystal Palace - cũng đều là những đại diện vào dạng "ngựa ô" đáng chờ đợi mỗi mùa giải.
Truyền thông ồn ào của bóng đá Anh là một phần, nhưng không thể phủ nhận Premier League thực sự là giải đấu có mặt bằng chung cao nhất làng bóng đá. Xuyên suốt 1 thập niên qua, tất cả các giải đấu khác đều noi bước mô hình phân phối tiền thưởng công bằng của Premier League.
Trong bất kỳ mùa giải nào, những đội yếu nhất của Premier League cũng có thể nhận được gần 150 triệu euro từ việc phân bổ bản quyền truyền hình và tiền thưởng theo thành tích một cách công bằng.
Đội thành công nhất giải chỉ nhận khoảng gấp rưỡi so với những đội yếu nhất, và những đội trung lưu đều có thể thu gần 200 triệu euro từ ban tổ chức giải đấu. Đó là lý do trong mỗi mùa hè, các CLB Anh đều khuynh đảo thị trường chuyển nhượng.
Điển hình như Sunderland, đội mới lên hạng mùa này, đã chi ra 153 triệu euro để mua sắm tân binh. Con số này nhiều gấp... 6 lần so với Barca và cao hơn hầu hết các đại gia của nước Ý. Đến cả Sunderland còn như thế, không có gì ngạc nhiên khi các đại gia của giải đấu lại càng vung tiền mạnh tay.

Man City hồi sinh mạnh mẽ chỉ sau vài tháng - Ảnh: Reuters
Quá nhiều "bom tấn" để chờ đợi
Trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay, các đại gia lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ Liverpool, Man City cho đến Arsenal, Chelsea đều đã vung ra trên dưới 200 triệu euro để mua tân binh. Đó là những đội thi đấu tương đối thành công mùa giải rồi.
Liverpool vô địch Premier League, Arsenal á quân, Chelsea có FIFA Club World Cup và Conference League, còn Man City dù bết bát vẫn đảm bảo được suất dự Champions League cũng như gặt hái không ít tiền thưởng từ FIFA Club World Cup.
Nhưng đến cả Man United - đội bóng bết bát toàn diện trong mùa giải rồi - vẫn đang đầu tư vô cùng mạnh mẽ. Sau khi đã chi hơn 230 triệu euro, "quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ hoàn tất thương vụ mua Baleba từ Brighton với giá hơn 100 triệu euro trong những ngày tới.
Hàng loạt "bom tấn" đã được kích nổ trong mùa hè vừa qua. Wirtz cùng Ekitike có màn ra mắt khá ấn tượng (ở trận tranh Siêu cúp Anh), và giờ đây đến phiên Gyokeres của Arsenal, Cherki và Reijnders của Man City, Sesko, Mbeumo và Cunha của Man United, hay Pedro và Gittens của Chelsea... Người hâm mộ bóng đá Anh đang vô cùng háo hức chờ đợi những màn xuất quân rầm rộ ở vòng khai mạc giải đấu.
Và không chỉ có vậy, những bản hợp đồng "bom tấn" hứa hẹn sẽ tiếp tục được kích hoạt trong 2 tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè. Liverpool mua Isak, Man City hướng đến Rodrygo, Arsenal muốn tậu thêm Eze, và Chelsea vẫn đang nhắm đến vài cầu thủ chất lượng nữa. Premier League vốn đã khốc liệt lại đang hướng đến một mùa giải siêu kịch tính khi toàn bộ các đội bóng mạnh của giải đấu đều chi tiêu áp đảo cả làng bóng đá châu Âu.
Lịch thi đấu các trận đáng chú ý tối 16-8:
- 18h30: Aston Villa - Newcastle;
- 21h: Tottenham - Burnley; p 22h30: Wolverhampton - Man City
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận