Platini tự hào: Một Euro tuyệt vời

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Tại cuộc họp báo tổng kết sớm Euro 2012 diễn ra tại Kiev vào hôm qua 30-6, Chủ tịch UEFA Michel Platini không giấu vẻ tự hào khi cho rằng giải đấu này đã rất tuyệt vời, bất chấp những sự cố nhỏ như là CĐV Ba Lan với Nga đánh nhau, hay một vài hành vi phân biệt chủng tộc...

ruo6R0Se.jpgPhóng to
Một hình ảnh đẹp của Euro 2012: CĐV Ý và Đức hết sức thân thiện trên khán đài ở trận bán kết - Ảnh: AFP

Chủ tịch Platini bảo vệ tiqui-taca

Chủ tịch UEFA Michel Platini lên tiếng bảo vệ tuyển Tây Ban Nha trước làn sóng chỉ trích nhắm vào lối chơi tiqui-taca của họ đang ngày càng trở nên nhàm chán. Tây Ban Nha từng đăng quang Euro 2008 và World Cup 2010 nhờ lối chơi này.

Platini nói: “Tôi không đồng ý với luồng ý kiến chỉ trích lối chơi của Tây Ban Nha nhàm chán. Họ đã đi đến trận chung kết với một lối chơi hoàn toàn khác, dựa trên dàn cầu thủ thông minh và giỏi kỹ thuật. Tây Ban Nha luôn vượt trội về kiểm soát bóng nhưng chủ yếu là vờn bóng ở khu trung tuyến vì đối phương luôn phòng thủ chặt chẽ trước vòng cấm địa nhà. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn tạo được nhiều cơ hội. Hãy để các đội bóng được chơi dựa trên năng lực, sở trường cầu thủ của họ”.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 30-6, Chủ tịch UEFA Michel Platini đã bày tỏ sự hài lòng với công tác tổ chức VCK Euro 2012 của hai quốc gia đồng chủ nhà Ba Lan - Ukraine.

Quá trình chuẩn bị của hai quốc gia đồng chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn và tưởng chừng không kịp hoàn thành đúng tiến độ cho ngày khai mạc. Trong đó, đặc biệt là vấn đề cải thiện cơ sở hạ tầng và đối phó nạn bạo lực tại Ukraine. Nhưng giải đang đi vào kết thúc tốt đẹp bởi ngoài cuộc đụng độ giữa CĐV Nga và CĐV Ba Lan tại Warsaw ngày 12-6, mọi sự cố bạo lực khác đều bị dập tắt từ trứng nước. Đồng thời nạn phân biệt chủng tộc cũng bị đẩy lùi bởi những bản án nghiêm khắc.

Ông Platini phát biểu: “Cảm giác tự hào đang xâm chiếm lấy tôi. Tuy liên tục bị chỉ trích nhưng Ba Lan và Ukraine đã trả lời bằng hành động thực tế là tổ chức một giải đấu tuyệt vời. Thật đáng tự hào cho người dân Ba Lan và Ukraine, những vị chủ nhà tuyệt vời”.

Chủ tịch Platini cũng dành lời khen ngợi hệ thống 5 trọng tài (thêm trọng tài thứ 4 và 5 gần cầu môn mỗi đội bóng) đã vận hành tốt dù vẫn còn để lọt tình huống dứt điểm thành bàn của tiền đạo Devic tuyển Ukraine trong trận thua Anh 0-1.

Có mặt trong cuộc họp báo, Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino tiết lộ Ủy ban điều hành UEFA sẽ chính thức đề nghị áp dụng hệ thống 5 trọng tài vào thi đấu dù còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên ông Platini vẫn bảo vệ quan điểm phản đối việc áp dụng kỹ thuật điện tử xác định bàn thắng (goal-line technology) dù nó sẽ được thử nghiệm vào tuần sau tại Zurich, Thụy Sĩ.

Đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc, ông Platini tỏ ra hài lòng: “Tất cả mọi người ở đây và các nhà báo đều có thể làm chứng VCK Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine không có nạn phân biệt chủng tộc. Thật ra, nạn phân biệt chủng tộc tồn tại khắp mọi nơi, từ Ba Lan, Ukraine, Anh, Pháp... và chúng ta cần đấu tranh với nó. VCK Euro không thể thay đổi thế giới nhưng nếu làm được điều gì chúng ta sẽ nỗ lực hết sức”.

Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng công tác chống phân biệt chủng tộc của UEFA chưa mạnh vì thiếu sự thống nhất trong khung hình phạt. Chẳng hạn, CĐV Croatia chỉ bị phạt 80.000 euro do phân biệt chủng tộc với tiền đạo Balotelli (Ý), trong khi tiền đạo người Đan Mạch Nicklas Bendtner lại bị phạt đến 100.000 euro vì để lộ tên một hãng cá cược trên quần lót.

uodxtW0a.jpgPhóng to
Ông Platini (trái) và Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski - Ảnh: AFP

Khi được hỏi chuyện này, Platini cho biết: “Bạn nên đặt câu hỏi này với tiểu ban kỷ luật UEFA. Họ là bộ phận độc lập. Tôi có thể điều hành UEFA nhưng không thể can thiệp quyết định của họ”.

Platini còn gây sốc khi bất ngờ đề nghị Giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro) năm 2020 nên được tổ chức ở “12 hay 13 thành phố” khắp châu Âu thay vì chỉ đăng cai bởi một hoặc hai quốc gia như hiện nay để dễ tổ chức.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev (Ukraine), ông Platini nói: “Đó chỉ mới là một ý tưởng, chưa có gì rõ ràng. Trong tháng 12-2012 hoặc tháng 1-2013, UEFA sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ tiếp tục cho đăng cai giải ở một (hai) quốc gia hay tổ chức khắp châu Âu”.

Cựu danh thủ người Pháp Platini muốn một sự đổi mới để kỷ niệm 60 năm ra đời của Giải vô địch châu Âu (ra đời năm 1960). Theo ông Platini, tám năm là quãng thời gian đủ để chuẩn bị tổ chức giải ở “12 hoặc 13 thành phố khắp châu Âu”. Đây là đề xuất mà ông Platini cho rằng sẽ giúp công tác tổ chức được dễ dàng hơn và giảm bớt gánh nặng về cơ sở hạ tầng cho các nước tổ chức.

Thổ Nhĩ Kỳ lập tức ủng hộ ý tưởng của ông Platini. Trong khi đó, các quốc gia như Cộng hòa Ireland, Scotland và Xứ Wales cho biết sẵn sàng cử thành phố xin đăng cai.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kiev Euro 2012 platini

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất