Tag: Phương Lan

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang

Mùa lễ 30-4 và 1-5 năm nay, sân khấu Thế Giới Trẻ tung ra vở hài kịch dân gian Ngày hội Cái bang với màu sắc khá lạ khi các nhân vật văn học hoặc từ tuồng tích xưa như Thị Hến, Thị Mầu, Thị Nở, Quan Huyện, Thầy Đề… xuất hiện vừa quen vừa lạ.

911 'về chung nhà' với nghệ sĩ Việt; Lê Khánh và Quang Tuấn kết hợp trong phim điện ảnh

911 bất ngờ "về chung một nhà" với nghệ sĩ Việt; Trương Quỳnh Anh khóa môi Khương Lê trong Siêu trợ lý; Lần đầu Lê Khánh và Quang Tuấn kết hợp trong phim điện ảnh; Phương Lan bắn rap trong Mái ấm gia đình Việt...

Phương Lan khiến Quyền Linh 'rối não' khi cô bắn rap tiếng Huế

Nữ diễn viên 'Nhà bà Nữ' Phương Lan tổ tài bắn rap tặng khán giả nhưng cô nhận cái kết đắng khi MC Quyền Linh thốt lên 'hiểu chết liền'.

Phương Lan bối rối vì Quốc Khánh 'cà khịa' chiếc áo mặc quay 2 lần

Màn ‘cà khịa' của Quốc Khánh đã khiến Phương Lan nghẹn ngào không nói lên lời.

Duyên như Mạc Văn Khoa, Trang Hý, Quang Trung... dù chỉ chuyên vai phụ

TTO - Việc diễn viên vai phụ lấn ‘duyên’ vai chính không phải là điều xa lạ ở thị trường phim Việt, nhất là ở địa hạt phim hài.

Bắc nhịp trái tim kỳ 339: Để dành

TTO - “Làm sao níu giữ một tình yêu rồi cũng nhạt nhòa. Nhưng… những tháng ngày cả hai đã chia sẻ cùng nhau, những tình cảm chân thành đã trao đi ấy dễ gì xóa nhòa…Và những gì đã đi qua, trong một góc sâu kín nào đó con người ta vẫn cứ muốn để lại cho đến suốt đời..”.

Bắc nhịp trái tim kỳ 326: Những chàng trai kiêu hãnh

TTO - * “Chúng tôi cũng biết buồn, biết đau đớn, và tuyệt vọng. Nhưng chúng tôi không thể như phụ nữ sẽ khóc, hay chạy đến ngả vào lòng người bạn đời của mình để được an ủi, vỗ về.

Bắc nhịp trái tim kỳ 322: Tuổi thanh xuân

TTO - “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…” (trích đoạn thư thính giả)

Bắc nhịp trái tim kỳ 267: Đừng khuấy động đời nhau

TTO - * “Đừng khuấy động đời nhau khi yêu thương đã là dĩ vãng, anh của một thời em đã yêu chân thành à. Em đã lãng quên anh như lãng quên một chiều thu…”...

Audio Bắc nhịp trái tim kỳ 264: Gởi em chút bình yên

TTO - “Có đôi khi em chạnh lòng khi lỡ tay chạm vào những kỷ niệm, em để nước mắt lăn rơi như nguyên lý của nó nhưng em sẽ chạy ào ra ban công hay trốn sau cánh cửa sổ để gió hong khô những dòng nước mắt thay anh" - (trích đoạn thư thính giả vienanh).