![]() |
| Bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ Israel tại Việt Nam (thứ ba từ trái qua) trao đổi tại buổi chiếu phim Hoa hậu thế giới dũng cảm và tọa đàm Hãy lên tiếng - Ảnh: Đức Triết |
Đó là cảm xúc của bà Phan Thu Hiền - Chuyên gia về giới của Quỹ dân số liên hiệp quốc (UNFPA), cũng là chuyên gia tham vấn của Ngôi nhà bình yên, Trung tâm Phụ nữ và phát triển - về bộ phim Hoa hậu thế giới dũng cảm.
Phim vừa được Trung tâm phụ nữ và phát triển phối hợp với Đại sứ quán Israel chiếu tại Hà Nội.
Bộ phim kể về hành trình hoa hậu Israel Linor Abargil vượt qua mặc cảm, kể lại câu chuyện năm 1998 - khi cô 18 tuổi đã bị bắt cóc, hành hung và cưỡng hiếp thô bạo.
Linor đã rơi nước mắt khi nhận vương miện hoa hậu thế giới chỉ sau sự việc khủng khiếp ấy đúng 6 tuần. Và từ một người mẫu bikini, cô đã cải đạo sang đạo Hồi với quần áo dài kín chân.
![]() |
| Linor Abargil, 19 tuổi, khi đăng quang ngôi vị hoa hậu Israel năm 1998 - Ảnh: globalbeauties.com |
Thu mình lại, nhưng được sự khích lệ từ người mẹ, Linor lại có những buổi nói chuyện với phụ nữ ở Nam Phi, bang Ohio và một số trường đại học ở Mỹ… Ở đó, không chỉ nhiều phụ nữ mà cả nam giới từng bị cưỡng hiếp khi tuổi còn rất trẻ cũng bắt đầu lên tiếng bằng những câu chuyện của riêng mình.
Đồng hành cùng những tiếng nói ấy là nỗ lực của Linor trong việc đi học thêm Đại học Luật, đấu tranh buộc kẻ hãm hiếp mình phải chịu đủ mức án 16 năm tù.
Bộ phim đạt đến độ chân thực như một phóng sự về tình trạng bị xâm hại vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp thế giới.
| “Do nhiều lý do mà tình trạng phụ nữ bị xâm hại ở Việt Nam chưa có được số liệu công bố đầy đủ, chưa có được những nghiên cứu cụ thể” |
“Ở Israel có một trang facebook được lập để hỗ trợ phụ nữ bị xâm hại tình dục. Rất nhiều phụ nữ đã truy cập và kể câu chuyện của mình. Nhất là dịp 8-3 vừa rồi, một tạp chí của Israel tổ chức chương trình truyền thông về vấn đề này và mời được 22 phụ nữ tham gia tố cáo…” - Bà Meirav Eilon Shaha r- Đại sứ Israel tại Việt Nam cho biết trong cuộc tọa đàm có chủ đề Hãy lên tiếng được tổ chức ngay sau buổi chiếu phim.
![]() |
| Linor Abargil tại một hội thảo chào mừng Ngày quốc tế phụ nữ được tổ chức tại Ấn Độ năm 2014 - Ảnh: Getty Images |
Đấy là chuyện ở Israel. Kể câu chuyện ở Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phượng - chuyên gia tham vấn của Trung tâm phụ nữ và phát triển - cho biết trung tâm tiếp nhận được gần 9.000 lượt khách hàng đến tham vấn cũng như tiếp nhiều khách hàng bị xâm hại tình dục.
Thế nhưng, hầu hết đều được giữ bí mật và họ không dám lên tiếng.
Khẳng định thêm điều này, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói: “Do nhiều lý do mà tình trạng phụ nữ bị xâm hại ở Việt Nam chưa có được số liệu công bố đầy đủ, chưa có được những nghiên cứu cụ thể”.
Bà Phan Thu Hiền giả định rằng: nếu Việt Nam muốn làm phim về vấn đề này thì trong bối cảnh văn hóa Việt Nam, người phụ nào bị xâm hại có bản lĩnh như Linor?
“Khi văn hóa, quan điểm trao đổi về tình dục ở nước ta còn chưa cởi mở thì chúng ta khó tìm được những phụ nữ dám tố cáo. Cùng với đó, chúng ta còn thiếu rất nhiều yếu tố: người đứng ra tổ chức, người bảo vệ những phụ nữ tham gia tố cáo, cơ chế tố cáo, nhất là, động lực thúc đẩy - từ chính gia đình.
Thử hỏi có bao nhiêu bà mẹ Việt lắng nghe con mình kể chuyện và nói rằng “Con không có lỗi. Lỗi ở chính kẻ độc ác ấy?" - bà Hiền đặt câu hỏi.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận