Khi chiếc xe buýt chở đội á quân Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa trước chạy vào trong sân trường, hàng trăm người đã chạy theo và tụ tập quanh xe, khiến các thành viên đội M.C không dám bước ra, dẫn đến việc hoạt động giao lưu với sinh viên và CĐV M.C diễn ra trễ hơn so với lịch trình.
Trong phần giao lưu, hậu vệ người Pháp Gael Clichy cho biết anh cảm thấy choáng ngợp bởi sự chào đón quá nhiệt tình của các CĐV VN. Trong khi đó, một hậu vệ người Pháp khác là Bacary Sagna cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của các CĐV và hi vọng nhận được sự chào đón nhiệt tình hơn nữa trong trận đấu sắp tới với đội tuyển quốc gia VN.
Thay mặt nhóm cầu thủ trả lời câu hỏi của một sinh viên nữ trường ĐH Quốc gia Hà Nội “Cách anh chọn theo nghiệp bóng đá như thế nào?”, Sagna cho biết anh bắt đầu đá bóng lúc 6 tuổi. Cha và người thân của anh cũng là cầu thủ bóng đá. Sagna cho biết để trở thành một câu thủ chuyên nghiệp và giỏi thì cần phải nỗ lực mỗi ngày.
Trả lời một câu hỏi khác của một bạn nam sinh viên “M.C đặt mục tiêu gì cho mùa bóng năm nay”, Clichy nói, anh và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt để giành lại danh hiệu vô địch Premier League từ đương kim vô địch Chelsea.
“Chúng tôi muốn tham gia tất cả các giải đấu. Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu dành một vài chiếc cúp trong đó có chức vô địch Premier League và Champions League” Clichy chia sẻ.
Trong khi đó, 11g trưa 26- 7, một nhóm các cầu thủ khác của M.C đã đến thăm và giao lưu với các em nhỏ làng trẻ em SOS Hà Nội. Sau khi đi thăm quan làng trẻ, các cầu thủ David Silva, Fernando, Marcos Lopes… đã cùng các em nhỏ của làng trẻ vẽ các bức tranh màu sắc để làm kỷ niệm.
Ông Mike Summerbee đại sứ CLB M.C cho biết các cầu thủ và thành viên trong đoàn rất vui và xúc động khi được đến thăm các em nhỏ bị mồ côi, gặp hoàn cảnh khó khăn được nuôi dạy trong làng. Món quà mà các cầu thủ M.C mang đến cho các em nhỏ là chiếc áo có chữ ký của các thành viên đội M.C và những quả bóng. Các cầu thủ M.C hy vọng các em nhỏ sẽ nỗ lực học tập và hãy cứ say mê với tình yêu bóng đá. Tại cuộc gặp, ngân hàng SHB đã trao cho làng trẻ SOS 50 triệu đồng cùng một chiếc dù lớn để che SVĐ - nơi các em nhỏ thường đá bóng, phòng khi trời mưa nắng không đá được.
Trao đổi với báo chí tại làng trẻ SOS, ông Simon Heggie đại diện truyền thông của M.C cho biết các cầu thủ của “Man xanh” rất muốn đi thăm quan Hà Nội, đặc biệt là các di tích lịch sử, công trình văn hóa. Tuy nhiên vì chỉ có 3 ngày ở đây nên các cầu thủ và thành viên trong đoàn sẽ cố gắng sắp xếp để có thời gian rảnh khám phá thủ đô của VN. Trả lời Tuổi Trẻ về việc chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển VN vào lúc 20g ngày mai (27- 7), hậu vệ Marco Lopes cho biết, anh không biết thông tin về đội tuyển VN. Tuy nhiên các cầu thủ M.C sẽ thi đấu nỗ lực để cống hiến cho khán giả trận đấu đẹp mắt.
Có một điều đáng tiếc là trong hai ngày qua kể từ khi M.C đặt chân đến VN, công tác tổ chức của ban tổ chức trận đấu khá rối rắm, thiếu chuyên nghiệp nên luôn xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, xô đẩy không cần thiết tại các sự kiện có M.C xuất hiện.
Ngay tại sự kiện tại làng trẻ SOS cũng vậy, dù chỉ có các em nhỏ và một số nhà báo, nhân viên SHB có mặt nhưng sự kiện diễn ra khá lộn xộn. Trước khi các cầu thủ M.C đến làng SOS, các cậu bé trong đội bóng của làng SOS đã mặc trang phục đá bóng, chạy rầm rầm khắp làng để tập hợp đội 15 cầu thủ đá giao lưu với các cầu thủ M.C theo yêu cầu của ban tổ chức. Thế nhưng, cuối cùng cả đội bóng của làng phải buồn bã ra về vì không thấy BTC bố trí các cầu thủ giao lưu chơi bóng với các em như kế hoạch ban đầu.
Dưới đây là những hình ảnh các cầu thủ M.C đến thăm làng SOS Hà Nội và Đại học quốc gia Hà Nội:
![]() |
| Các cầu thủ M.C đặt chân đến làng SOS Hà Nội lúc 11g50. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Rất đông trẻ em, người hâm mộ đón các cầu thủ M.C tại làng SOS. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Các em nhỏ ở làng SOS Hà Nội tặng hoa chào đón các cầu thủ M.C. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Các trẻ em ở làng SOS cầm cờ chào đón các cầu thủ M.C. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Một CĐV tranh thủ "tự sướng" với tiền vệ người Tây Ban Nha David Silva. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Các cầu thủ M.C tặng áo đấu có chữ kí và 150 quả bóng cho các em nhỏ. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Tiền vệ người Bồ Đào Nha Marco Lopez vẽ tranh cùng các em nhỏ. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Bức tranh của các cầu thủ M.C vẽ cùng các trẻ em ở làng SOS. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Jesus Navas kí tặng các em nhỏ ở làng SOS Hà Nội. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Một em nhỏ vẫy tay chào tạm biệt các cầu thủ M.C. Ảnh: Nam Khánh |
![]() |
| Clichy (bên phải) cho biết muc tiêu của M.C trong mùa giải năm nay là đòi lại ngôi vị vô địch từ tay Chelsea. Ảnh: Nguyễn Khánh |
![]() |
| Các cầu thủ M.C vui vẻ khi nhận món quà là gối ôm từ CĐV VN. Ảnh: Nguyễn Khánh |












Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận