22/02/2014 14:39 GMT+7

Phỏng vấn thần tình yêu

MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)

TTC - Xin chào thần, có phải ngài đến từ thành La Mã cổ đại?

- Ồ không, ta ở ngay đây thôi, không phải cổ đại mà…hiện đại, gọi ta là thánh đúng hơn, Việt hóa cho dễ đọc, thánh Va-lung-tung!

- Ngài có thể cho biết, tại sao người ta lấy ngày 14/2 làm ngày lễ tình nhân?

- Vì tháng 2 là tháng ít ngày nhất trong năm, chỉ 28 ngày, ngày 14 nằm giữa tháng, tức một nửa của tháng ít ngày, nó tượng trưng cho sự ngắn ngủi của tình yêu!

- Thế còn biểu tượng cậu bé có cánh tinh quái với cung tên xuyên thủng trái tim?

- Xưa rồi Diễm! đó là biểu tượng để buộc các cặp tình nhân yêu nhau đắm đuối, còn ngày nay biểu tượng là… dao Thái và xăng!

- Không hiểu?!

- Không cập nhật tin tức sao? đã có biết bao vụ cuồng yêu, vì không đến với nhau được phải nhờ đến “biểu tượng tình yêu mới” giải quyết, đâm bằng dao Thái rồi tưới xăng đốt, điển hình như ở thành phố Đ.N.

- Vậy ý nghĩa của việc tặng hoa hồng và chocolate là gì?

- “Hoa hồng có gai”, tặng hoa hồng là ngầm cảnh báo: Liệu hồn đấy, cà chớn là “xin tí huyết” liền, gai đâm chảy máu mà! còn chocolate ư? phiên âm ra thì biết: sao-cô-la? nghĩa là nhận quà này rồi thì đối tác có làm gì đi nữa cũng không được… la!

- Vâng! xin cám ơn thần, à quên… thánh! Chào tạm biệt! hẹn gặp nữa.

VV57Vntj.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất