Phỏng vấn loài cá tháng tư

MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)

TTC - Chào cá, cá có mạnh khỏe không?

- Ơn Trời, nhờ không sống dưới nước nên vẫn mạnh ù, bằng chứng là vẫn đại thọ từ xa xưa đến nay, nếu tui sống dưới nước, rủi gặp phải sông nước nơi các anh thì không ngủm củ tỏi cũng trơ xương, lở loét toàn thân!

- Cá có thể bật mí vì sao có tên gọi là cá tháng tư không?

- Đơn giản vì người ta chỉ “nấu lẩu” tôi vào một ngày duy nhất trong năm, ngày 1- 4!

- Không sống trong nước, cá sống ở đâu?

- Trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mọi người trên khắp thế giới này...

- Ăn cá tháng tư có “béo bổ” gì không?

- Có, bằng khoảng... “mười thang thuốc bổ”, bởi người ta được quyền lừa dối, phỉnh phờ nhau vô tư, mới đầu có thể bực bội, nhưng cuối cùng hiểu ra rồi “cười xòa”.

- Này cá, cá có thể cho ta một tin dối lừa “độc chiêu” để 1 - 4 này ta “lòe” cho bạn bè sốc chơi được không?

- Chiêu này quá xưa, 1 tháng 4 bây giờ ai cũng biết, khó xí gạt nhau lắm, ta đổi sang chiêu mới đi!

- Nghĩa là...?

- Nghĩa là ta cứ việc nói thật, sự thật trăm phần trăm, nhưng ai nghe cũng... cười xòa, tưởng ta nói đùa.

- Cụ thể nào?

- Dễ thôi... này nhé, nước kia có đội ngũ quan tòa giỏi nhất thế giới, khai thác “giỏi” đến độ tội phạm “tự giác” nhận tội giết người để được nhận án chung thân, suýt tử hình, thế mà 10 năm sau được minh oan do tội phạm thực thụ ra đầu thú. nước nọ có cơ sở thẩm mỹ giỏi vô địch, chị em nào đến hút mỡ, nâng ngực tại đây sẽ được khuyến mãi một chuyến du lịch sông Hồng miễn phí. nước tê có nhiều cơ sở mầm non có tấm lòng yêu trẻ bao la bát ngát, nghiên cứu phát hiện mới nhiều phương pháp giúp trẻ ăn nhanh, mau lớn như... vừa cho ăn vừa tát, vả, dúi đầu vô... háng, chúc đầu vào phuy nước... cũng nước này người dân có tính hiếu học đến kỳ lạ, có rất nhiều cụ bà tuổi tám chín mươi, là những “mẹ anh hùng” hàng năm vẫn nộp đơn thi vào đại học ầm ầm, hay như chuyện này mới, mang tính thời sự này...

- Phổ biến luôn đi, có vẻ hấp dẫn đấy!

- Nước nọ thực hiện nhanh chóng, dễ dàng qui định “tinh giảm biên chế” vừa mới ban hành để làm gọn bộ máy, chỉ giữ lại người có năng lực thực thụ, ai không đủ lực thì cho nghỉ, dù là con ông cháu cha, các cụ cài cắm, hay chạy chọt đi chăng nữa...

- Đúng là chiêu mới của “cá tháng tư”! Tôi sẽ tiếp thu để xí gạt mọi người chơi, cám ơn cá đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này, chào cá, hẹn ngày tái nạm, í lộn... tái ngộ.

Hxco5UFJ.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỘNG THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất