- Đang phát hoảng vì có mấy đứa con cứ khoái chạy đua thành tích đây.
- À, ai bảo ông đẻ ra cho lắm. Giờ thành mấy chục đứa: Gê Đê Pê tỉnh này, Gê Đê Pê thành phố nọ...
- Tôi có tự đẻ đâu, họ buộc tôi đẻ ấy chứ.
- Họ buộc sao?
- Họ bảo làm thì phải có thành tích, mà Gê Đê Pê là thành tích rõ ràng nhất. Thành tích càng cao càng được khen. Năm sau phải cao hơn năm trước. Thấy tỉnh bên cạnh cao thì mình phải tìm cách cao hơn.
- Cao đến mức nào rồi?
- Chúng vẫn đang bị chích “thuốc tăng trưởng”. Nhiều đứa bị lôi vào cuộc chạy đua nhau tranh ai cao hơn. Cuối cùng chúng cao hơn cả tôi.
- Con hơn cha là nhà có phúc nhỉ.
- Phúc gì, vô phúc thì có. Chúng cao hơn tôi vì được chích “thuốc tăng trưởng”, mai này hết thuốc thì vỡ ra, xẹp xuống thôi.
- Biết vậy thế sao họ cứ nâng các con ông lên cao quá vậy?
- Họ bảo không nâng thì làm sao có thành tích, mà không có thành tích thì không vui!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận