31/07/2014 15:56 GMT+7

Phòng trọ

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - Nhu cầu thuê phòng trọ của người lao động nhập cư tại Sài Gòn sẽ không bao giờ dừng lại, đó là lý do các trung tâm môi giới nhà đất kiêm “cò” nhà trọ có đất sống.

bQJEBytG.jpg

Nếu như trước đây các cò phòng trọ bỏ tiền thuê mặt bằng để làm “trung tâm giới thiệu nhà trọ” thì nay họ chỉ cần ghi thông tin cần cho thuê, kèm theo số điện thoại liên hệ rồi dán khắp các cột điện, bờ tường để lừa người nhẹ dạ.

Tung hoành khắp nơi

Vừa rồi có người bạn nhờ tôi: “Anh đi nhiều, thấy chỗ nào có cho thuê phòng trọ hay nhà nguyên căn giá rẻ thì hỏi hộ em”. Tôi nhận lời và quyết định bỏ ra hai ngày nghỉ cuối tuần để đi tìm.

Gọi điện thoại cho đứa em là sinh viên có hơn bốn năm “kinh nghiệm ăn cơm bụi ngủ nhà thuê” để nhờ tư vấn nơi nào có nhiều phòng trọ giá rẻ thì cậu em cho biết: “Anh xuống khu vực quận Gò Vấp giáp với quận 12, ở đó người ta dán quảng cáo phòng trọ, nhà nguyên căn giá rẻ la liệt khắp các bờ tường, cột điện, tha hồ lựa chọn”. Nghe theo lời “tư vấn”, tôi đến một số tuyến đường như Nguyễn Kiệm quận Phú Nhuận - Quang Trung, Nguyễn Oanh quận Gò Vấp thì thấy đúng như lời cậu em nói. La liệt trên các cột đèn, bờ tường - nơi mà trước đây là “lãnh địa” của dịch vụ hút hầm cầu, khoan cắt bê-tông thì nay đã biến thành lãnh địa quảng cáo cho thuê phòng trọ, nhà nguyên căn giá rẻ. Có cột tôi thấy hơn chục miếng quảng cáo dán chồng chéo lên nhau. Còn nội dung tuy không hay nhưng ai đang có nhu cầu thuê mà đi qua đó thì “cũng phải ngước nhìn” kiểu như: “dãy phòng trọ mới xây, chưa có người ở. Chính chủ cho thuê giá rẻ từ 500k (500.000đ) - 700k- 900k” hay “nhà nguyên căn, chính chủ cho thuê giá rẻ, điện nước tính theo giá nhà nước” và bên dưới là số điện thoại để liên hệ chứ không ghi địa chỉ cụ thể.

Có một điều lạ là không biết có phải do bị ảnh hưởng cái vụ “xe chính chủ” hay không, mà hầu như tờ quảng cáo nào cũng thấy có ghi thêm hai từ “chính chủ” như một cam kết chính chủ cho thuê chứ không phải “cò”.

Gọi vào số điện thoại ghi trong tờ quảng cáo dán trên cột điện để hỏi địa chỉ, ban đầu người tiếp điện thoại là nam, người này cho biết mình là chủ phòng trọ, sau đó hướng dẫn tôi đến đường Trần Thị Nghỉ (quận Gò Vấp) gọi lại sẽ có người ra đón vào xem phòng. Đến đầu đường Trần Thị Nghỉ, tôi gọi lại thì là một giọng nữ, người này cho tôi số nhà và hối: “anh vào xem phòng lẹ đi, không là người khác mướn hết”. Đến nơi, một cô gái trạc 20 tuổi ngồi vắt vẻo trên yên xe máy, tự nhận mình là chủ phòng trọ, hỏi tôi: “anh mới gọi hỏi mướn phòng hả?”. tôi ừ xác nhận thì cô tiếp: “Anh đóng cho em 150.000đ lệ phí, bọn em cho người dẫn anh đi xem phòng”. Biết gặp phải “cò” phòng trọ, tôi thất vọng hỏi: “Đây là dịch vụ môi giới chứ không phải chính chủ cho thuê à?”. Cô gái đáp: “thì chính chủ nhờ bọn em đưa khách đến xem mà”.

Đóng 150.000đ tiền lệ phí xong, cô gái tư vấn: “Hiện tại bọn em có phòng ở khu vực Lê Đức Thọ - Quang Trung - Hà Huy Giáp, anh thích ở chỗ nào thì kêu người dẫn đi xem chỗ đó”. Tôi chọn Lê Đức Thọ vì theo lời quảng cáo của “người dẫn đường” thì “khu phòng mới xây đẹp lắm mà giá chỉ vài trăm k một tháng”. Thế nhưng khi đến nơi, tôi thấy chỉ có cái bức tường chắn ngang trước dãy phòng mới xây, còn dãy phòng hơn chục cái đã xuống cấp, tối om nên hỏi: “phòng mới xây đâu?” Nhìn quanh một vòng, “người dẫn đường” chỉ vào bức tường bảo: “Thì có bức tường của khu trọ mới xây nè”. Bị cho ăn “thịt lừa” về “khu trọ mới xây” chưa kịp nuốt xuống cổ, khi hỏi giá tiền thuê phòng thì lại bị một cú nữa khi ông chủ phòng hét: “2 triệu một tháng, điện 3 ngàn một số” chứ không phải “vài trăm k” như quảng cáo.

Biết bị lừa “toàn tập”, tôi đòi lại tiền lệ phí thì cô gái “chủ phòng trọ” đáp tỉnh bơ: “tiền đó em cho anh em đổ xăng đưa anh đi xem phòng rồi, sao trả lại được”.

Chấp nhận mất tiền, hôm sau tôi đến đường Bùi Đình Túy quận Bình Thạnh, rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi không thuê phòng trọ mà tìm nhà nguyên căn. Đúng là “trời không phụ lòng người” chỉ mới chạy một đoạn tôi đã thấy có tờ giấy dán trên cột điện ghi: “Nhà nguyên căn, giá 3.000.000đ. Chính chủ cho thuê, bao điện nước” kèm theo là số điện thoại liên hệ. Gọi vào số điện thoại, người đàn ông nghe máy chỉ dẫn tôi đến hẻm 363 đường Đinh Bộ Lĩnh (đối diện bến xe Miền Đông) để xem nhà. Thế mà khi đến nơi thì đó chỉ là một địa điểm của cò nhà trọ, nhà cho thuê. Thấy chúng tôi, gã cò yêu cầu đóng lệ phí, tôi hỏi lệ phí gì, gã nói: “Đây là lệ phí dẫn anh đi xem nhà. Khi anh đóng tiền, bọn em ghi cho anh một biên nhận có giá trị trong 30 ngày. Nếu hôm nay anh xem mà không mướn được thì hôm khác đến xem tiếp. Hoặc để số điện thoại lại, khi nào có nhà thích hợp, bọn em gọi anh tới xem”. Chán nản vì bọn cò tung hoành khắp nơi, đi đâu cũng gặp nên tôi hỏi vặn: “Vậy sao ghi trong giấy là nhà chính chủ cho thuê?”. “Thì chính chủ cho thuê, nhưng vì là nhà trong hẻm, nên họ gởi bọn em. Bọn em chỉ lấy tiền xăng dẫn anh đi coi thôi”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bọn “cò” phòng trọ thường cho người đi khắp nơi, xem chỗ nào có phòng cho thuê thì chúng vào gặp chủ nhà trọ hỏi giá tiền thuê, diện tích phòng rồi về in giấy cho người đi dán khắp nơi như thể mình là chủ nhân của phòng trọ, nhà cho thuê để bẫy người nhẹ dạ.

8GmPw4Dj.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên