Phóng to |
| TS khiếm thị Nguyễn Hữu Ất (ảnh, trái) |
Phòng thi trên lầu bốn, có hai giám thị, một cảnh sát bảo vệ. Do bị khiếm thị nên Ất được giám thị đọc đề để chép bằng chữ nổi Braille. Sau khi làm xong bài, Ất phải lần ngón tay qua từng mặt chữ, con số rồi đọc toàn bộ bài làm vào máy ghi âm. Bài thi sẽ được chấm qua băng ghi âm này.
Ất rất vui mừng khi được bước vào phòng thi đặc biệt vì sau khi tốt nghiệp Trường THPT Quỳnh Lưu, cậu học trò khiếm thị nghèo quê ở xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu suýt thất vọng bởi một số trường ĐH không tiếp nhận hồ sơ dự thi do không tổ chức được phòng thi dành riêng cho một thí sinh khiếm thị. Cuối cùng Ất ra Bộ GD-ĐT, được bà vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH tận tình giúp đỡ. Biết tin, Hội Người mù tỉnh Nghệ An đã tạo điều kiện cho Ất và em trai là Nguyễn Hữu Thành (người đưa Ất đi thi) ăn, ở trong hai ngày thi. Thành cho biết bố em và anh đầu cũng bị khiếm thị nên không đưa Ất đi thi được. Suốt mười năm học, Ất đều đạt học sinh giỏi cấp huyện.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận