Phóng sự ảnh: Quảng Ninh gượng dậy sau mưa lũ

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Ngày 4-8, nước lũ cơ bản đã rút, người dân Quảng Ninh bắt đầu quay trở lại sau những ngày chạy lũ, nhìn những ngôi nhà tan hoang nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Bà Trần Thị Hợi - một người dân tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) bật khóc khi đồ đạc trong nhà bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Nguyễn Khánh

Nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen, trong căn nhà cấp 4 còn ngổn ngang  bà Trần Thị Hợi, một người dân tại Phường Hà Khánh, TP Hạ Long lầm lũi nhặt nhạnh vài món đồ điện tử còn sót lại để gom thành đống chuẩn bị bán đồng nát. Lũ dâng lên bất chợt khiến cả gia đình bà Hợi phải bỏ của chạy lấy người, toàn bộ đồ điện tử của gia đình đã bị hư hỏng, tiền bạc cất trong tủ cũng bị trôi theo dòng nước.

Mưa lớn kéo dài còn khiến bãi thải của mỏ than Cao Sơn, Cọc Sáu (Phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả) bị vỡ và vùi lấp nhiều ngôi nhà thuộc tổ 1 và 2 thuộc khu 4 Phường Mông Dương. Sau khi thảm hoạ xảy ra, 94 hộ dân nơi đây đã phải di dân khẩn cấp, hiện tại mọi lối vào khu dân cư này đã được lực lượng công an kiếm soát do còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do bùn than có thể bị sụt lún bất cứ lúc nào.

Tại mỏ than Mông Dương ngay bên cạnh, hàng chục chiếc máy ủi, máy xúc và ôtô hoạt động liên tục để dọn dẹp lượng bùn đất khổng lồ tràn qua mặt sân công nghiệp mỏ dày gần 1m, nước thì ngập toàn bộ khu vực hầm lò. Toàn bộ khai trường mỏ bị tê liệt hoàn toàn, một lãnh đạo của Công ty cổ phần than Mông Dương cho biết phải mất 2 - 3 tháng nữa mới có thể quay trở lại bình thường.

Có mặt tại mỏ than Mông Dương vào sáng 4-8, một tốp công nhân của mỏ than chuẩn bị xuống khu vực hầm lò sâu hàng chục mét để cứu mỏ, đây là một công việc hết sức nguy hiểm do nước đã làm ngập khu vực mỏ than, các thiệt bị kỹ thuật phía dưới đều bị hỏng, đặc biệt lượng khí độc tại khu vực này đang có dấu hiệu tăng cao.

Mặc dù rất nguy hiểm nhưng những người công nhân vẫn đầy lạc quan trước khi chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ,  anh Ngô Văn Đức, đội khai thác số 7 cho biết: “Giờ chúng tôi phải tranh thủ từng giây phút để cứu mỏ, mỏ ngừng hoạt động sẽ khiến nguồn thu nhập của gia đình tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Ngày 4-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có mặt tại Quảng Ninh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, đứng giữa khai trường của mỏ than Mông Dương, sau khi nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh Quảng Ninh phải tập trung mọi nguồn lực để sớm ổn định cuộc sống của người dân, tiếp tục duy trì ổn định sản xuất.Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Quảng Ninh phải tăng cường các biện pháp phòng chống mưa bão, không được chủ quan và không được để xảy ra thêm thiệt hại về người.

Một chiếc xe máy của người dân tổ1, Khu 4,  Phường Mông Dương chỉ còn nhận dạng được biển số xe, mưa lớn kéo dài đã khiến hàng  ngàn mét khối bùn đất của bãi xỉ than của Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần than Cọc 6 bên cạnh đổ xuống và bùi lập một phần của khu dân cư -  Ảnh: Nguyễn Khánh
Cảnh tượng tan hoang tại ngôi nhà của  chị Lý Thị Thảo tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long, sau khi nước rút toàn bộ đồ đạc của gia đình đã bị cuốn trôi  - Ảnh: Nguyễn Khánh

Nước mắt của người dân P.Mông Dương khi nghĩ về những ngày khó khăn phía trước, sự việc bãi xỉ than của Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần than Cọc 6 đổ xuống vào ngày 26-7  đã khiến những người dân tại tổ 1,2 Khu 4, Phường Mông Dương bị mất nhà, hiện họ đang phải ở tạm trạm y tế phường Mông Dương- Ảnh: Nguyễn Khánh

Bà Yến, một người dân tại thành phố Cẩm Phả đang đầm mình dưới dòng nước đen kịt để vớt than, cả ngày bà thu về được 4 đến 5 tạ than, tương ứng khoảng 400.000 - 500.000đ, mưa lớn kéo dài đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người phải đi vớt than thuê để kiếm sống qua ngày - Ảnh: Nguyễn Khánh
Đám tang của một đại gia đình có 8 người bị chết tại Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, vào lúc 4 giờ sáng ngày 27-7, quả đồi sau nhà do mưa lớn tích nước  đã đổ ụp xuống, vùi lấp hoàn toàn cả ba ngôi nhà mà bà Nguyễn Thị Thược và các con đang sinh sống - Ảnh: Nguyễn Khánh
Những nhóm công nhân đầu tiên của mỏ than Mông Dương chuẩn bị xuống hầm lò để cứu mỏ, mưa lớn kéo dài đã làm tê liệt hoạt động của mỏ than Mông Dương, việc cứu hộ cũng rất nguy hiểm khi gần như toàn bộ thiết bị dưới mỏ than sâu hàng chục mét dưới long đất đều bị hư hỏng và xuất hiện nhiều loại khí độc hại - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một gia đình tại TP Hạ Long đang tát nước khỏi ngôi nhà bị ngập úng nhiều nhiều ngày do mưa lũ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một công nhân của mỏ than Mông Dương đội mưa để đi chuyển nhiều đồ đạc đến nơi an toàn, mưa lớn kéo dài đã vùi lấp nhiều đồ đạc của công nhân - Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xuống tận khai trường của mỏ than Mông Dương để chỉ đạo công tác cứu mỏ và khắc phục hậu quả do đợt lũ lụt gây ra - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

 

 

 

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất