10/02/2005 16:32 GMT+7

Phóng sự ảnh: Hơi ấm Ka Đơn ngày xuân

NGUYỄN TRẦN HUY PHONG (thực hiện)
NGUYỄN TRẦN HUY PHONG (thực hiện)

TTO - Năm nay ở Ka Đơn, chương trình "tết cho người nghèo" với quà tặng là 700 cái bánh chưng đã mang lại chút hơi ấm mùa xuân cho cái xã nhỏ thuộc diện đặc biệt khó khăn ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng này. Dưới đây là phóng sự ảnh của "chàng hiệp sĩ xứ Ka Đơn" vừa gửi về TTO:

zr2wRcdi.jpgPhóng to
Những hộ có thông báo nhận quà tết, đã xếp hàng ở ngay nơi gói bánh chưng (nhà thờ Ka Đơn) cách đó hai hôm
16ZV2V8a.jpgPhóng to
Có tất cả 8 cái bếp được đào lên ngay trên mảnh đất làng để luộc bánh
eo8EXDKy.jpgPhóng to qRDJIdyH.jpg
Cánh đàn ông trong làng đảm nhận phần chẻ lạt ...còn phụ nữ quây quần xếp lá
j1jo4fwl.jpgPhóng to PwBuWrG1.jpg
Bà Đam, người có thâm niên hơn 40 gói bánh chưng với khả năng gói bánh không cần khuôn mà không thua bất kì cái bánh nào được gói bằng khuôn tiết lộ: "Ngâm gạo khoảng 2 tiếng thôi, ngâm lâu quá không ngon. Hơn nữa, một chút cà cuống trộn vào đậu xanh sẽ tăng hương vị cái bánh". Một phần quà gồm một cặp bánh chưng, một kg đường cát, nửa gùi gạo, ít bánh mứt và một hai bộ quần áo, cả cũ cả mới (6 thùng quần áo cũ một người bạn từ TP HCM gửi về Kađơn). Không nhiều, nhưng nó đượm hơi ấm tình làng nghĩa xóm
NGUYỄN TRẦN HUY PHONG (thực hiện)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên