23/01/2011 03:26 GMT+7

Phong phanh tuyết trắng

THI NGÔN (từ Pocheon, Hàn Quốc)
THI NGÔN (từ Pocheon, Hàn Quốc)

TT - Vậy là đoàn làm phim Người Việt ở Hàn Quốc (*) của phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ đã có hơn một tháng tác nghiệp tại Hàn Quốc. Có thể nói chưa bao giờ Hàn Quốc lạnh như bây giờ. Những người Hàn mà chúng tôi có dịp gặp gỡ đều khẳng định cái lạnh của Hàn Quốc trong mùa đông này đang ở mức kỷ lục -17OC.

wFKdRIXO.jpgPhóng to
Các công nhân VN ở Pocheon, Hàn Quốc nghe ca sĩ Tố Như hát - Ảnh: TVO

Qua 40 ngày rong ruổi trong cái lạnh mênh mang của tuyết trắng và sự khắc nghiệt của mùa đông buốt giá, chúng tôi đã đi qua năm thành phố: Incheon, Pocheon, Seoul, Ansan và Suwon - những nơi có nhiều người lao động VN và cô dâu Việt đang sinh sống, làm việc.

Có quá nhiều điều đọng lại, nhưng dù đó là niềm vui hay sự chạnh lòng thì điều mà chúng tôi cùng cảm nhận được đó là ý chí vươn lên mưu cầu hạnh phúc của những người Việt bé nhỏ tha hương trên đất khách quê người.

Cùng chuyến bay sang Hàn Quốc với đoàn làm phim Tuổi Trẻ là sáu cô dâu Việt lần đầu tiên ngồi máy bay về nhà chồng. Nỗi đơn độc, sự sợ hãi nhìn thấy rõ trên từng gương mặt. Ở sân bay quốc tế Incheon, tiếng Anh không biết, tiếng Hàn chỉ bập bẹ, ngay cả thủ tục nhập cảnh các cô cũng phải nhờ người khác làm giúp (đó là lý do các cô dâu thường chọn Hãng Hàng không VN).

Bước ra khỏi khu vực sân bay, trong khi ai cũng có một địa chỉ để đến hoặc về thì họ chỉ có duy nhất số điện thoại của chồng (khi chúng tôi gọi giúp, nhiều số không bắt máy). Ðứng phong phanh chờ chồng đến đón trong giá lạnh mùa đông, họ bày tỏ nỗi lo sợ của mình: Cuộc đời rồi sẽ đi đâu về đâu!

Suốt hơn một tháng ở Hàn Quốc, dọc chặng hành trình đã đi qua chúng tôi gặp rất nhiều cô dâu kết hôn qua mai mối và phần nào tìm được lời giải đáp. Có những số phận bất hạnh đến nghiệt ngã nhưng cũng có số phận tìm được hạnh phúc như trong phim Hàn Quốc.

Không khỏi ngậm ngùi về sự rời xa quê hương của họ, khi tất cả như một canh bạc mà không ai biết trước mình sẽ gặp may hay rủi. Từ khi được chú rể Hàn chấm chọn và cưới sau 2-3 ngày, tương lai của những cô dâu tuổi đôi mươi với ước vọng đổi đời bắt đầu được thả trôi cho số phận...

Trong thời gian ở Hàn Quốc, chúng tôi đã tiếp cận với khá nhiều mảnh đời, vui thì ít, buồn thì nhiều nhưng tất cả họ đều cháy bỏng nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Ðêm đón năm mới, chúng tôi đến dự một chương trình văn nghệ khá hoành tráng dành cho các gia đình đa văn hóa ở Seoul.

Trong khi các nước dàn dựng tiết mục văn nghệ khá công phu thì các cô dâu Việt chỉ có mấy bài đơn ca. Ca sĩ Tố Như (khách mời của đoàn làm phim) đã cấp tốc tập cho 5-6 cô dâu Việt hát bài Trống cơm và cùng hát chay trong tiếng vỗ tay vang rền của khán giả. Rồi đêm đầu năm ở Pocheon - một vùng nông nghiệp tỉnh Gyeonggi, với dàn karaoke đơn sơ, Tố Như cùng chúng tôi đã hát khàn cả giọng để cùng đón xuân với công nhân VN, cùng nhớ về quê hương.

Giữa lạnh lẽo của mùa đông, lọt thỏm trong màu trắng xóa của tuyết, chúng tôi đón năm mới cùng những người VN xa xứ với niềm hi vọng: bên cạnh những mảng tối mà chúng ta thường đọc được trên các phương tiện thông tin đại chúng về các cô dâu Việt, những người lao động ở xứ người, vẫn còn có những tia sáng ấm áp...

THI NGÔN (từ Pocheon, Hàn Quốc)

__________

(*) Dự án làm phim do phòng truyền hình báo Tuổi Trẻ và DIDTV hợp tác sản xuất, dự kiến phát sóng vào tháng 3-2011 trên kênh HTV2.

THI NGÔN (từ Pocheon, Hàn Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên