08/09/2022 05:42 GMT+7

Phòng ngự thảm họa, Liverpool bị Napoli đè bẹp

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù Liverpool đang có phong độ kém cỏi thời gian qua, ít ai có thể nghĩ đến một chiến thắng tưng bừng dành cho Napoli khi đối đầu “Lữ đoàn đỏ” ở lượt trận đầu tiên của bảng A Champions League diễn ra rạng sáng 8-9.

Phòng ngự thảm họa, Liverpool bị Napoli đè bẹp - Ảnh 1.

Gomez (trái) mắc hàng loạt sai lầm ngớ ngẩn - Ảnh: UEFA

Trước thềm trận đấu này, HLV Jurgen Klopp đón nhiều tin vui khi các trụ cột Diogo Jota, Thiago, Joel Matip lần lượt bình phục chấn thương, đồng thời tiền vệ tân binh Arthur cũng sẵn sàng ra sân. Dù vậy, chiến lược gia người Đức vẫn để các phương án "hạng hai" là Gomez - Milner đá chính.

Và quả thực, cả Gomez lẫn Milner đều góp phần kéo Liverpool xuống trình độ của một đội bóng hạng hai. Các cầu thủ chủ nhà tự tin khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ và sớm có bàn thắng mở tỉ số sau một tình huống phá bẫy việt vị thành công ở phút thứ 4.

Nhận bóng từ cánh trái, Politano tung cú dứt điểm đưa bóng chạm tay Milner, Napoli được hưởng phạt đền và Zielinski đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Chỉ hơn 10 phút sau đó, Napoli lại được hưởng phạt đền sau pha phạm lỗi của Van Dijk với Osimhen, nhưng rồi chính tiền đạo này lại bị Alisson đánh bại trên chấm 11m.

Dù vậy, Napoli cũng không phải tiếc nuối lâu khi trung vệ Gomez phía Liverpool liên tiếp dâng lên, tạo cho họ hàng loạt cơ hội ngon ăn vì những sai lầm ngớ ngẩn của mình.

Phút 30, trung vệ người Anh để mất bóng từ giữa sân, tạo điều kiện cho các cầu thủ Napoli bật nhả ăn ý và rồi bóng được đưa đến chân Anguissa trong tư thế đối mặt thủ môn. 2-0 cho đội bóng nước Ý.

Phòng ngự thảm họa, Liverpool bị Napoli đè bẹp - Ảnh 2.

Hàng công Napoli cứ tấn công là lại có bàn thắng - Ảnh: UEFA

Trước hàng phòng ngự càng chơi càng tệ của Liverpool, Napoli cứ lên bóng là lại có được cơ hội ăn bàn. Lần lượt phút 44 rồi 47, Giovanni Simeone cùng Zielinski liên tiếp ghi bàn nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà.

Luis Diaz trở thành điểm sáng hiếm hoi của "Lữ đoàn đỏ". Tiền đạo người Colombia chơi cần mẫn và liên tiếp uy hiếp khung thành Napoli với những cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm. Một trong số đó trở thành bàn thắng danh dự cho Liverpool ở phút 49.

Đến giữa hiệp 2, HLV Klopp liên tiếp đưa Thiago, Jota, Nunez rồi Arthur vào sân. Dù vậy, Liverpool cũng không thể tìm kiếm được thêm bàn gỡ nào, chung cuộc đành chấp nhận thất bại 1-4 khó tin trước Napoli.

Trong trận đấu trước đó ở bảng A, Ajax cũng đè bẹp Rangers 4 bàn không gỡ trên sân nhà. Kết quả này giúp đội bóng Hà Lan tạm thời giữ ngôi đầu sau lượt đấu thứ nhất.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên