29/11/2011 04:10 GMT+7

Phơi nắng 3 công trình nước sạch

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TT - Ba công trình nước sạch tại xã Kroong (TP Kon Tum) được đầu tư gồm một giếng khoan, một bể chứa nước... và đều hoàn thành từ năm 2006 nhưng người dân chưa một lần được sử dụng nước từ các công trình này.

g2VNYT2p.jpgPhóng to
Bể nước tại thôn Trung Nghĩa Đông đang phải... phơi nắng - Ảnh: T.T.Nhi

Ông Đặng Công Nửa - phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Kroong - cho biết đây là các công trình thuộc dự án “Điều tra đánh giá nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc năm tỉnh Tây nguyên - công trình cấp nước KR-3”, do Bộ Tài nguyên - môi trường và Cục Địa chất khoáng sản VN tài trợ, đơn vị thi công là Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ. Ước tính chi phí đầu tư ba công trình này lên đến cả tỉ đồng.

Tuy nhiên, công trình chỉ xây dựng giếng khoan và bể nước, không xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước về cho các hộ dân, nên khi bơm nước lên bể rồi người dân phải đến bể lấy nước về sử dụng. Thấy quá bất tiện, người dân và chính quyền địa phương phải nhiều lần kiến nghị, đơn vị thi công mới chịu lắp đặt thêm bồn inox phía trên tại hai công trình để tạo áp lực nước, tuy nhiên đường ống dẫn nước thì vẫn chưa có nên cũng không sử dụng được. Ngoài ra, các giếng khoan này đều phải sử dụng điện để bơm nước và không biết ai là người phải trả tiền điện!

Ông A Giao - phó chủ tịch UBND xã Kroong - cho biết vừa qua UBND xã có đề nghị Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum sớm khắc phục, đưa ba công trình nước sinh hoạt này vào sử dụng. Trung tâm đã chấp nhận, hiện đang khảo sát để đưa ra phương án khắc phục.

Một năm không thu tiền nước

Nhiều người dân sống ở ba chung cư: Ngô Gia Tự, số 2 Lê Hồng Phong và số 9 Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang, Khánh Hòa) lo ngại vì một năm nay Trung tâm Quản lý nhà và chung cư (TTQL) không thu tiền nước ở các chung cư này. Riêng các hộ dân tại chung cư Ngô Gia Tự còn phản ảnh chuyện phụ thu tiền nước là vô lý vì tỉ lệ hao hụt nước 35-40% là do hệ thống dẫn nước xuống cấp nhưng đơn vị quản lý không khắc phục mà bắt người dân gánh chịu.

Ông Trần Phi Hùng - trưởng phòng quản lý nhà của TTQL - giải thích: “Sau khi Công ty Cấp thoát nước gửi hóa đơn thu tiền được ghi từ đồng hồ tổng về, chúng tôi phải cho người đi ghi chỉ số ở các đồng hồ con, phân chia hao hụt rồi mới ghi hóa đơn mang đến từng hộ nên việc thu tiền nước rất chậm. Tháng 10-2010, Công ty Cấp thoát nước đã có lệnh ngừng cung cấp nước máy tại TTQL vì nợ 29,9 triệu đồng tiền nước ba tháng trước đó tại chung cư Ngô Gia Tự. Vì thế, chúng tôi mới thông báo chấm dứt việc thay mặt cho các chung cư để ký hợp đồng sử dụng nước, đồng nghĩa với việc không thu tiền nước tại các chung cư trên”.

Tuy nhiên ông Nguyễn Đình Hà, trưởng phòng tổ chức - hành chính của Công ty Cấp thoát nước, khẳng định việc TTQL tự ý ngưng thu tiền nước tại ba chung cư trên là hoàn toàn sai. Nếu TTQL muốn chấm dứt hợp đồng để chuyển giao lại cho ban quản trị chung cư thì phải thanh toán hết số nợ tính đến tháng 10-2011 là hơn 220,5 triệu đồng.

Ông Lê Đức Vinh - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã chỉ đạo TTQL phải hoàn thành việc thu tiền nước của các chung cư trên trước ngày 31-12-2011 và phải đánh giá lại sự chênh lệch giữa đồng hồ tổng và đồng hồ của từng hộ, nếu thất thoát nước do cơ sở vật chất xuống cấp thì chỉ được thu tiền nước tính theo đồng hồ của mỗi hộ gia đình.

Nhiều chương trình ủng hộ người nghèo đón tết

Ngày 28-11, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Trung tâm Truyền hình VN tại TP.HCM đã tổ chức họp báo ra mắt chương trình truyền hình trực tiếp “Ấm tình mùa xuân”. Đây là chương trình chăm lo tết cho người nghèo, sẽ phát sóng trực tiếp vào 20g ngày 7-1-2012 trên VTV9 và nối sóng với trên 10 đài địa phương cả nước.

Ngoài ra, để ủng hộ người nghèo ăn tết, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM còn phối hợp với Công ty VTC tổ chức chương trình “Nhắn tin ủng hộ chăm lo tết đến người nghèo”. Theo đó, tất cả các thuê bao di động, cố định có chức năng nhắn tin trên các mạng viễn thông di động tại VN có thể nhắn tin ủng hộ người nghèo ăn tết bằng cú pháp ATMX<Lời chúc gửi 1408, mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ 16.000 đồng cho người nghèo ăn tết. Chương trình áp dụng từ ngày 1-12-2011 đến 10-1-2012.

ĐÌNH DÂN

Dàn cảnh cướp giật giữa phố

Chiều 28-11, ông Nguyễn Văn Nhớ (61 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) báo tin ông chạy xe máy trên đường Điện Biên Phủ, khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo thì bị một thanh niên chạy xe máy tông thẳng vào đuôi xe. Cùng lúc đó có hai thanh niên chạy xe máy đến áp sát hai bên xe ông Nhớ và cả hai thò tay vào hai túi quần ông để móc túi nhưng đều bị ông chặn lại. Thấy ông Nhớ la lên, bọn chúng giật chìa khóa xe khiến ông Nhớ té ngã rồi chúng rú ga chạy mất hút.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an Q.3 cho biết do nạn nhân không trình báo công an phường nên chưa nắm rõ vụ việc. Công an Q.3 ghi nhận thông tin do Tuổi Trẻ cung cấp để có hướng xử lý sau.

S.BÌNH

* Tài xế xe buýt đánh hành khách. Khoảng 10g30 ngày 28-11, một bạn đọc báo tin: “Tài xế xe buýt đánh một phụ nữ lớn tuổi trên đường Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM”.

Tại hiện trường, xe buýt số 95 tuyến bến xe miền Đông - Khu công nghiệp Tân Bình do tài xế Dương Minh Quang (36 tuổi, ngụ Q.12) điều khiển đã bị dân phòng giữ lại. Lực lượng dân phòng cũng đưa những người liên quan đến Công an P.14, Q.Gò Vấp giải quyết.

Theo bà Nguyễn Hồng Phương (55 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), vào thời điểm trên, xe buýt chạy trên đường Phan Huy Ích và bà gọi tài xế Quang dừng xe tại trạm cho bà xuống nhưng tài xế Quang vẫn cho xe chạy tiếp nên bà lớn tiếng la mắng. Khi xe đến trạm tiếp theo, tài xế Quang thắng gấp khiến nhiều hành khách chúi đầu nên bà Phương mắng tài xế vô trách nhiệm rồi đi xuống bằng cửa sau. Bất ngờ tài xế Quang xuống xe dùng tay đấm vào đầu bà Phương rồi hai bên xảy ra xô xát. Còn tài xế Quang giải thích: “Tôi không nghe tiếng kêu dừng trạm, lỡ chạy qua nên không thể dừng xe sai quy định. Bà Phương không thông cảm lại còn chửi nặng lời trong khi tôi chạy xe phải chịu nhiều áp lực, thiếu kiềm chế nên đánh bà Phương và bị một hành khách lao đến bênh vực bà Phương đánh tôi chảy máu tai”.

Công an P.14, Q.Gò Vấp đã ghi lời khai và cho hai bên tự thỏa thuận giải quyết. Tài xế Quang biết mình sai nên xin lỗi bà Phương và được bà Phương chấp nhận.

S.BÌNH

* Xe tải sụp “hố tử thần”. “Lúc 14g30 ngày 28-11, một chiếc xe tải bị sụp “hố tử thần” trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (đoạn sát chân cầu Thị Nghè)” - một bạn đọc báo tin.

Khi chúng tôi đến nơi, chiếc xe tải nói trên đã được cẩu lên và rời khỏi hiện trường. Theo quan sát của chúng tôi, “hố tử thần” này có đường kính gần 1m, sâu hơn 1m, phía dưới khoét hàm ếch rất rộng. Một người dân cho biết trước đó mặt đường đoạn này có dấu hiệu lõm xuống.

MẬU TRƯỜNG

* Lắp ống cấp nước mới làm bể ống cấp nước cũ. Ngày 28-11, người dân ở khu vực đường Phan Xích Long, P.16, Q.11 (TP.HCM) phản ảnh khi lắp đặt đường ống cấp nước mới trên tuyến đường này, đơn vị thi công làm bể nhiều ống nhánh nhưng khắc phục sơ sài khiến nước sạch vẫn xì lên mặt đường.

Đại diện đội thi công tu bổ, Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục sự cố trên, tránh lãng phí nước sạch.

Q.KHẢI

DJuzcORd.jpgPhóng to

* Cây cổ thụ bật gốc. Sáng 28-11, một bạn đọc báo tin cây bồ đề bật gốc, nghiêng ra đường trước cổng Bệnh viện Đại học Y dược (cơ sở 3) ở 221B Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) khiến nhiều sinh viên và bác sĩ qua lại rất lo lắng (ảnh).

Nhận tin báo từ Tuổi Trẻ, ông Trần Thiện Hà, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP, đã cho người tới khảo sát, khắc phục sự cố.

ĐÌNH DÂN

bnMlxEof.jpgPhóng toNhiều đoạn lưới B40 đã bị cắt trộm - Ảnh: T.Bắc

* Lưới kè kênh Chợ Gạo bị cắt trộm.Tuyến kênh Chợ Gạo qua địa bàn thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) - tuyến đường thủy huyết mạch từ TP.HCM đi ĐBSCL - bị sạt lở nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Để khắc phục tình trạng này, Cục Đường sông (Bộ Giao thông vận tải) đã làm kè đá xanh một đoạn dài 2km rồi phủ lưới kẽm B40 giữ cho đá không bị sóng cuốn trôi xuống kênh. Gần đây lưới kẽm B40 tại đoạn kè này đã bị cắt trộm gần hết. Một số đoạn bị sụp xuống sông.

Ông Trần Văn Bùi, một người dân ở cạnh bờ kênh Chợ Gạo, cho biết nhiều lần ông bắt gặp những người mua bán phế liệu cắt trộm lưới B40. Ngoài ra nhiều tàu ghe chở hàng hóa khi ghé vào bờ bị vướng lưới và kéo đi một mảng lớn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, cho biết sở đã làm văn bản kiến nghị Cục Đường sông cho sửa chữa gấp bờ kè kênh Chợ Gạo.

THÀNH BẮC

* Sinh viên bị dụ tham gia bán hàng đa cấp. Một số sinh viên Trường đại học Tây Đô (Q.Cái Răng, TP Cần Thơ) phản ảnh thời gian gần đây, một số đối tượng thường lân la bắt chuyện, làm quen và xin số điện thoại di động của sinh viên (đặc biệt là các SV nữ) để gọi điện, nhắn tin dụ dỗ tham gia bán hàng đa cấp.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên Đại học Tây Đô, kể: “Mới đây, một người xưng là nhân viên Công ty TMTVMHTX yêu cầu tôi đóng 5,2 triệu đồng để gia nhập công ty. Tôi than không có tiền thì nhân viên này liên tục nhắn tin và gọi điện bảo tìm mọi cách kiếm tiền hoặc cầm cố xe cộ. Tôi nhất quyết không tham gia thì bị nhắn tin khủng bố”.

Ông Nguyễn Hà Quốc Tín, phó trưởng phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên Trường ĐH Tây Đô, cho biết sẽ xác minh sự việc và nhắc nhở sinh viên toàn trường cảnh giác cao với các chiêu thức dụ dỗ sinh viên tham gia bán hàng đa cấp.

THANH XUÂN

* Nước thải từ cụm công nghiệp gây ô nhiễm nước kênh. Theo phản ảnh của người dân xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang), nước thải từ Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh làm nước kênh Nam Giang ô nhiễm nặng nề.

Ông Nguyễn Thành Công, phó chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, cho biết trạm xử lý nước thải của Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh có công suất 140m3/ngày, xử lý đạt loại B. Hiện nay đã nâng chuẩn xử lý nước thải lên loại A trước khi xả ra môi trường nên TP có kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt loại A, công suất 1.000m3/ngày với kinh phí 17 tỉ đồng, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2012. Ngoài ra, UBND TP cũng chỉ đạo Phòng tài nguyên -môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý doanh nghiệp xả thải không đạt tiêu chuẩn, gây ô nhiễm môi trường.

NGỌC HẬU

* Bệnh viện sát khu dân cư. Một số người dân sống gần khu vực Bệnh viện đa khoa tư nhân Thanh Quang ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) phản ảnh bệnh viện này quá gần khu dân cư, bệnh nhân thường quăng rác thải qua cửa sổ bệnh viện xuống hẻm sát nhà dân. Ngoài ra, ống dẫn nước thải của bệnh viện cặp sát hẻm đường qua lại nên người dân phải xây tường ngăn cách nhưng lại bị lập biên bản...

Theo ông Trần Thanh Quang - giám đốc Bệnh viện Thanh Quang, bệnh viện thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân không được vứt rác qua cửa sổ và còn dán giấy tại các cửa sổ lưu ý “không vứt rác, nước qua cửa sổ”. Còn ống dẫn nước thải (đã qua xử lý) của bệnh viện hoàn toàn kín, không bốc mùi hôi và nằm trên phần đất của bệnh viện. Các hộ dân ở đây xây tường chắn phía sau bệnh viện là trái phép nên UBND P.Xuân Khánh đã đình chỉ việc này.

T. LŨY

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên