28/01/2011 17:45 GMT+7

Phố ông đồ Văn Miếu

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

TTO - Một tuần trước tết, các “ông đồ” Hà Nội cùng tập trung ở vỉa hè dọc phố Quốc Tử Giám bên cạnh khu Văn Miếu. Hoạt động làm tái hiện trong lòng người Hà Nội những hình ảnh về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, coi trọng người thầy và con chữ từ xa xưa.

fpMGf0xW.jpgPhóng to
Một góc phố xưa Văn Miếu với những ông đồ và nườm nượp người đi xin chữ...

Nhiều người đến phố ông đồ Văn Miếu để xin chữ, mua chữ, được tặng chữ như một hình thức lấy lộc, cầu may, như một thú vui muốn có một nét văn hóa mang về chơi xuân. Nhiều ông đồ cũng tới đây để được thỏa mãn thú vui, mang niềm vui cho người khác cũng như được lộc mang về đón xuân.

Trả lời câu hỏi “Làm ông đồ có kiếm được nhiều tiền không?”, bác Nguyễn Trần Đệ (67 tuổi, nhà ở Hoàng Cầu, thành viên của CLB Nghệ thuật thư pháp Hương Nam, Hội người cao tuổi Hà Nội) cả cười: “Nếu kiếm được tiền từ bán chữ thì sang quá”.

Hãy cùng chúng tôi đến với “phố ông đồ Văn Miếu”...

QlRBSAjn.jpgPhóng to
Bác Nguyễn Trần Đệ đang chằng dây, giăng bạt khởi đầu ngày mới ở phố ông đồ Văn Miếu
cRKndDSu.jpg
Một góc phố ông đồ Văn Miếu
6ra6rNbG.jpg
Lung linh trong ánh đèn đường trên phố Quốc Tử Giám
FfApXaVg.jpg
Chữ “nhẫn” dưới nét bút của ông đồ
8IAQmn9t.jpg
Vân và các bạn hồi hộp thổi khô mực viết và ngắm nghĩa tác phẩm của ông đồ
qbAIcl1I.jpg
Sau một ngày làm việc từ 8g-19g với rất nhiều niềm vui của cho và nhận, "ông đồ" dọn hàng, chằng xe và trở về nhà khi thành phố đã lên đèn
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên