18/03/2012 00:37 GMT+7

Phó chủ tịch CLB và nhân viên khiêng cáng dính thẻ đỏ

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN
NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN

TT - Chỉ hòa 0-0 tẻ nhạt, nhưng trận đấu giữa chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang và Thanh Hóa trên sân Rạch Giá chiều 17-3 lại đáng chú ý ở khía cạnh bạo lực.

TT - Chỉ hòa 0-0 tẻ nhạt, nhưng trận đấu giữa chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang và Thanh Hóa trên sân Rạch Giá chiều 17-3 lại đáng chú ý ở khía cạnh bạo lực.

Càng về cuối trận, cầu thủ hai đội thi nhau vào bóng quyết liệt và thô bạo khiến lực lượng khiêng cáng đi lại như con thoi.

Nóng mặt trước cảnh các học trò bị nằm sân liên tục trong khi trọng tài chính Hoàng Phạm Công Khanh tỏ ra nương tay trước các pha phạm lỗi của cầu thủ chủ nhà, HLV Triệu Quang Hà và các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng khá gay gắt. Kết quả là phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài bị trọng tài Khanh mời lên khán đài ở phút 86 trong sự la ó của khán giả Kiên Giang.

Nhưng đỉnh điểm căng thẳng diễn ra ở phút 90+2. Chứng kiến các cầu thủ Thanh Hóa câu giờ và thấy hậu vệ Huy Cường của đội khách nằm sân, tiền đạo Oseni (Kienlongbank Kiên Giang) lao đến xốc người Huy Cường một cách thô bạo khiến các cầu thủ Thanh Hóa giận dữ lao đến. Cầu thủ hai đội vì thế lao vào nhau khiến trọng tài cùng ban huấn luyện hai đội phải mướt mồ hôi mới ngăn những cái đầu nóng phát hỏa. Đáng chú ý, một nhân viên khiêng cáng cứu thương của sân Rạch Giá có hành vi không đẹp khi vào sân khiêng cầu thủ Thanh Hóa nằm sân nên các cầu thủ đội khách lao theo đòi đánh. Trọng tài Công Khanh vì thế đã rút thẻ đỏ đuổi nhân viên khiêng cáng ra khỏi sân, tiếp theo đó rút thẻ đỏ đuổi tiền đạo Oseni.

Sau trận đấu, HLV trưởng của cả hai đội Kienlongbank Kiên Giang và Thanh Hóa đều phản ứng về công tác trọng tài. Nếu như HLV Lại Hồng Vân chỉ nói rằng trọng tài để các cầu thủ Thanh Hóa chơi bóng tiểu xảo thì HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) bức xúc: “Trọng tài nhẹ tay với những pha vào bóng thô bạo của đội chủ nhà, khiến trận đấu trở nên căng thẳng ở những phút cuối. Ngoài ra trọng tài cũng từ chối một bàn thắng hợp lệ của chúng tôi ở phút 36, tiền đạo Sunday dùng vai đẩy bóng vào lưới chứ không dùng tay. Tôi sẽ kiến nghị đến ban tổ chức”.

* Ngay trên sân nhà, V.Hải Phòng đã thua B.Bình Dương 0-1. Chỉ trong hiệp đầu, tiền đạo Anh Đức (B.Bình Dương) có tới ba cơ hội ngàn vàng, tuy nhiên anh chỉ thành công một lần (ghi bàn vào phút 7) với  cú sút vôlê ở góc sút rất hẹp. Hai lần còn lại (phút 16 và 43) trong tư thế một chọi một với thủ môn Xuân Việt, Anh Đức dứt điểm không thành công, đáng tiếc nhất là pha tâng bóng qua đầu thủ môn bật cột dọc ở phút 43.

* Cuộc đụng độ trên sân Nha Trang giữa K.Khánh Hòa và Hà Nội T&T diễn ra khá hấp dẫn nhưng khép lại với tỉ số bất phân thắng bại. Hiệp một, đội khách hoàn toàn lấn lướt K.Khánh Hòa, nhưng bị thủng lưới trước khi Agostino đánh đầu mở tỉ số 1-0. Sang hiệp nhì, Hà Nội T&T chơi chùng xuống và bị ép sân liên tục. Trớ trêu thay, họ lại có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Gonzalo, với pha bay người chuồi bóng vào lưới trống khi trung vệ Văn Phong (K.Khánh Hòa) đón hụt cú lật cánh của Samson (Hà Nội T&T).

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên