Phim nóng, giờ vàng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Tối nay nhớ sắp xếp công việc, vào giờ vàng mở truyền hình xem nhé! Phim hay lắm!

- À, phim có cảnh “nóng” hả?

- Đầu óc lệch chuẩn rồi, nói phim hay là nghĩ ngay đến cảnh “nóng”. Chả trách mấy bác đạo diễn cứ cố tạo ra các pha nóng bỏng để đáp ứng thị hiếu của những người xem như ông bạn! À mà nếu muốn nói nóng thì phim này cũng nóng nhức đầu, nhức óc đó nghe.

- Phim gì mà xem đến độ phải nhức đầu, nhức óc dữ vậy?

- Đây là bộ phim tài liệu về câu chuyện lãng phí trên nhiều vùng miền nước ta. Xem phim này, thấy cảnh những công trình bạc tỉ tỉ đắp mền, đắp chiếu bỏ hoang, người dân chúng mình không khỏi “nóng đầu” bức xúc vì đồng tiền mồ hôi nước mắt tiền thuế của dân đã bị tiêu xài như thế. Còn các vị có trách nhiệm hẳn cũng sẽ “nóng mũi” bực mình khi chuyện không đẹp được đưa lên sóng truyền hình quốc gia.

- Ồ, chuyện lãng phí, chuyện dài đây mà. Bộ phim này dài 50 hay… 100 tập? Mà ông chưa nói ai sẽ nhức đầu, nhức óc?

- Thì tui với ông, thì những người dân xem phim chứ ai. Bảo đảm sẽ… nhức đầu vì suy nghĩ về món nợ từ những lãng phí đó mà mình sẽ phải trả. Còn phim dài mấy tập à? Dài quá ai mà… chịu nổi, anh hai!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất